Friday, April 19, 2024

Trịnh Xuân Thanh chối không tham nhũng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC) phủ nhận các lời cáo buộc tham nhũng nhiều tỉ đồng trong khi các thuộc cấp của ông ta khai ngược lại.

“Đại án” xử hai ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam PVN (Petro Vietnam) và ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC) là công ty con của PVN, cùng 20 đồng phạm, bước sang ngày thứ hai.

Phiên tòa tiếp tục với các phần chất vấn cả hai ông và các thuộc cấp của hai ông về những cáo buộc “Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế…” và “Tham ô tài sản.”

Đinh La Thăng đối diện bản án có thể đến 20 năm tù trong khi ông Thanh bị cáo buộc cả tội “Tham ô” có thể bị tử hình.

Trong ngày xử thứ hai, ông Trịnh Xuân Thanh phủ nhận không “tham ô” số tiền 4 tỉ đồng mà các thuộc cấp khai rằng họ đã phải rút ra 13 tỉ đồng bằng cách lập các giấy tờ giả mạo để các sếp PVC “tiêu Tết.” Ông cũng phủ nhận số tiền 14 tỉ đồng đựng trong một va li lớn mà em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng đã trao cho từ “phi vụ” phù phép chuyển nhượng lại đất tại dự án Nam Đàn Plaza ở Hà Nội.

“Theo lời khai của Trịnh Xuân Thanh, ông ta đã được Thắng chuyển cho 1 vali, khi mang về nhà mở ra thấy nhiều tiền bên trong, không đếm nên không biết bao nhiêu, nhưng sau đó 1 ngày đã hoàn trả lại cho Thắng,” VietNamNet tường thuật.

Các lời khai của các thuộc cấp của ông Trịnh Xuân Thanh lên quan việc rút tiền từ dự án nhiệt điện Vũng Áng-Quảng Trạch mà PVC là chủ đầu tư, cho các sếp “lễ Tết” rất chi tiết từ sếp chỉ đạo ra sao, rút tiền ra sao, ai được chia bao nhiêu trên số tiền 13 tỉ đồng.

VietNamNet tường thuật phiên tòa ngày 9 Tháng Giêng 2018 qua lời khai của Nguyễn Văn Kế là tài xế của Nguyễn Anh Minh (phó tổng giám đốc PVC): “Bị cáo Hòa bảo anh Kế chuyển tiền sang cho tài xế của Trịnh Xuân Thanh. Khi anh Kế gặp bị cáo Minh, bị cáo Minh bảo anh Kế: ‘Giữ lại cho tao 1 tỷ.’ Nhìn thấy trong xe có 2 cọc tiền, anh Kế đã để riêng 1 tỷ ra. Chiều hôm đó, anh Kế chuyển túi tiền cho anh Nguyễn Văn Toàn, lái xe của Trịnh Xuân Thanh. Anh Kế nói: ‘Anh Hòa gửi sếp’. Theo lời khai của anh Kế: ‘Túi tiền tôi chuyển cho anh Toàn, kích cỡ to hơn túi kia 4-5 lần.’”

Đồ họa Trịnh Xuân Thanh và các sếp của PVC chia nhau số tiền 13 tỉ để tiêu Tết. (Đồ họa: VNExpress)

Cũng trong phiên xử này, ông Trịnh Xuân Thanh nhìn nhận tổng công ty PVC đang “thực hiện đầu tư quá nguồn vốn chủ sở hữu 1,013 tỷ đồng và không còn nguồn tiền nào để hoạt động.” Nên khi được PVN bơm “tạm ứng” để thực hiện dự án nhiệt điện Thái Bình II hơn $6.6 triệu và 1,312 tỷ đồng theo hợp đồng EPC số 33 thì ông Trịnh Xuân Thanh, ông Nguyễn Ngọc Quý, ông Vũ Đức Thuận, ông Nguyễn Mạnh Tiến đã “chỉ đạo ông Phạm Tiến Đạt sử dụng gần 1,116 tỷ đồng từ nguồn tiền này để đầu tư, góp vốn vào các công ty dự án, công trình khác và trả nợ ngân hàng” tức sử dụng sai mục đích.

Cáo trạng nói sử dụng sai mục đích của số tiền tạm ứng làm thiệt hại cho nhà nước 51.6 tỉ đồng.

Phên tòa còn tiếp diễn. Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh từ bên Đức qua đã bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam. Báo chí ngoại quốc cũng bị cấm, không cho vào theo dõi phiên xử dù chỉ ngồi ở phòng khác theo dõi qua truyền hình trực tiếp.

Nhận định về phiên tòa xử các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm, trên tờ báo điện tử Zing, Giáo Sư Carl Thayer, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc cho đây chỉ là “phần nổi của tảng băng” tham nhũng và lợi dụng chức quyền vốn đã thành nếp trong guồng máy công quyền của chế độ độc tài đảng trị CSVN.

Nhà cầm quyền CSVN cho Tổng Cục Tình Báo của Công An bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam trị tội làm chính phủ Đức tức giận đuổi 2 viên chức cấp cao của Tòa Đại Sứ CSVN tại Berlin và gây rúng động dư luận thế giới. (TN)

Mời độc giả xem phóng sự “Người Mỹ tên Lê Văn Tèo”

MỚI CẬP NHẬT