Việt Nam

Thanh niên hát nhạc lính VNCH bị câu lưu vì đi biểu tình

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đến tối 16 Tháng Sáu, giới hoạt động vẫn bặt tin về Facebooker Nguyễn Tín, người đang bị câu lưu vì đi biểu tình tại Sài Gòn hôm 10 Tháng Sáu.

Facebooker Nguyễn Tín được nhiều người biết đến nhờ anh thường xuyên livestream hát nhạc lính VNCH và dòng nhạc đấu tranh theo yêu cầu trên mạng xã hội.

Dòng post gần nhất trên Facebook của anh là “SOS” vào đêm 15 Tháng Sáu. Giới hoạt động cho biết anh Tín bị công an ập vào phòng trọ ở quận Tân Bình, Sài Gòn, cưỡng bức “đi làm việc” vào lúc 10 giờ rưỡi đêm 15 Tháng Sáu.

Một số nhà hoạt động khi hay tin đã đến công an phường 13, quận Tân Bình, đòi người nhưng được người trực ban trả lời rằng “Không có Nguyễn Tín ở đây.”

Trước đó, Nguyễn Tín được ghi nhận xuất hiện trong đoàn biểu tình tại Sài Gòn và phát livestream sự kiện này hôm 10 Tháng Sáu. Sau đó, anh thông báo công khai “trợ giúp thuốc men, tiền đóng phạt, vé xe… cho những người bị bắt do đi biểu tình ngày 10 Tháng Sáu.”

Trang Facebook cá nhân của anh đăng nhiều post với nội dung cổ vũ xuống đường, tìm hiểu kiến thức pháp luật, phản đối Trung Quốc cũng như Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.

Hôm 12 Tháng Sáu, Nguyễn Tín viết trên Facebook: “Nhà tù nào đủ sức chứa những người bị bắt vì Luật An Ninh Mạng?… Dù có ở ngoài hay phía sau song sắt tôi vẫn sẽ lên tiếng cho sự tự do và dân chủ, vẫn sẽ hát mãi những ca khúc hào hùng trong sự kiêu hãnh, vẫn đánh thức những sự hèn nhát trong lòng của từng con người mà tôi biết! Tôi không sợ!”

Dù kiếm sống nhờ bán hàng qua mạng và liên tục bị an ninh sách nhiễu việc làm ăn, Nguyễn Tín công khai việc gửi tiền hằng tháng giúp các con của blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) hiện đang bị cầm tù.

Việc câu lưu Nguyễn Tín diễn ra trong bối cảnh công an ở Sài Gòn tăng cường siết chặt an ninh trước ngày 17 Tháng Sáu, ngày dự trù có biểu tình tuần thứ hai liên tiếp phản đối Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.

Hầu hết giới hoạt động, blogger quen tên đều bị chặn không được ra khỏi nhà. Trong số đó có blogger Phạm Lê Vương Các, người đăng nhiều post phổ biến kiến thức pháp luật trên Facebook.

Anh Các, người hiện đang là sinh viên trường luật ở Hà Nội, hôm 15 Tháng Sáu đáp chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để dự thi kết thúc học phần vào chiều cùng ngày. Khi máy bay vừa đáp tại Nội Bài, anh bị các nhân viên an ninh câu lưu, tịch thu điện thoại và cưỡng bức quay trở lại Sài Gòn ngay trong tối cùng ngày.

Anh Các tường trình sự việc trên trang cá nhân: “Mặc cho những lời giải thích đầy chính đáng về chuyến ra Hà Nội lần này của tôi là để đi thi chứ không phải đi biểu tình, nhưng những viên an ninh vẫn ‘đánh giá cao’ khả năng tìm ẩn nguy cơ tôi gây nguy hại đến an ninh thủ đô trong những ngày tới.” (T.K.)

Mời độc giả xem bình luận “Hiền Mẫu và Nghiêm Phụ”(Phần 2)
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

5 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

5 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

6 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

7 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

8 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

9 hours ago

This website uses cookies.