Thursday, April 18, 2024

Thêm 14 người tố nữ ‘siêu lừa’ ở Bắc Giang chiếm đoạt tiền

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Danh sách nạn nhân của cô Ninh Thị Vân Anh, 27 tuổi, quê Bắc Giang, tức Tina Duong (Anna Bắc Giang) tiếp tục được kéo dài khi có thêm 14 người tố cáo, song “hot girl” này cho biết sẽ “làm lại cuộc đời và viết sách.”

Hôm 19 Tháng Chín, ông Nguyễn Huy Nhựt, 38 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, đã đại diện cho 14 người gửi đơn tố cáo cô Ninh Thị Vân Anh, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đơn tố cáo đã được gửi đến cơ quan hữu trách tỉnh Bình Thuận.

Cô Ninh Thị Vân Anh, tức Tina Dương, tại cơ quan Công An thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. (Hình: Người Lao Động)

Xác nhận với báo Zing cùng ngày, lãnh đạo Công An tỉnh Bình Thuận cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra thành phố Phan Thiết đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Huy Nhựt. Sự việc đang được công an điều tra.

Trong đơn tố cáo, 14 người mà ông Nhựt đứng ra làm đại diện đã cáo buộc cô Vân Anh đã “lợi dụng tín nhiệm, tạo dựng tình huống giả tạo, ngụy tạo chứng cứ… nhằm chiếm đoạt tài sản.” Họ mong muốn cơ quan hữu trách điều tra, khởi tố hình sự và buộc cô Vân Anh “hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.”

Nói về lý do được chọn làm đại diện cho 14 người có tên trong đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra, ông Nhựt giải thích rằng do mình là người đầu tiên đứng ra tố giác cô Vân Anh với cơ quan hữu trách. Sau khi được truyền thông quan tâm, mọi người biết đến ông và tin tưởng giao phó trách nhiệm.

“Tôi đang trên đường về Bình Thuận để thu thập thêm đơn tố cáo và chứng cứ. Một nạn nhân ở địa phương này đang chờ tôi tới để tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Người này nói rằng bị Vân Anh chiếm đoạt 800 triệu đồng ($33,812),” ông Nhựt nói thêm với báo Zing.

Trước đó, ông Nhựt gửi đơn đến Công An thành phố Phan Thiết tố cô Vân Anh dùng nhiều thủ đoạn gian dối, dựng lên nhiều câu chuyện “như phim” lừa khoảng 1.5 tỷ đồng ($63,398) của mình.

Ông Nhựt kể mình được cô Vân Anh chủ động làm quen trong một lần ông đi công tác tại Phan Thiết hồi đầu Tháng Hai. Cô Vân Anh khoe rằng mình là con gái của “cục phó Cục Tình Báo.”

Cô Vân Anh “tiết lộ” nhờ cha hậu thuẫn nên lấy được dự án tổ chức sự kiện cho một tập đoàn lớn, và trong sự kiện này sẽ diễn ra một cuộc họp bí mật của “lực lượng tình báo” để ngăn chặn một phi vụ “ảnh hưởng đến quốc gia.”

Tiếp đó, một tài khoản “Marco” tự xưng là cha của cô Vân Anh liên tục nhắn tin trao đổi công việc với ông Nhựt.

“Ông này nói sẽ chuyển cho tôi một USB và yêu cầu tôi chuyển USB này cho Vân Anh. Sau đó, ông nhiều lần yêu cầu tôi ra Phan Thiết, thuê giúp một phòng họp bí mật và đưa USB cho ông rồi về,” ông Nhựt cho biết.

Ông này sau đó thuê resort, thuê đơn vị tổ chức nhưng cận ngày diễn ra sự kiện thì cô Vân Anh báo “bị lộ địa điểm” nên không thể tổ chức. Cô Vân Anh nói tài khoản ngân hàng của cả gia đình bị phong tỏa, nên mượn 400 triệu đồng ($16,906) của ông Nhựt để trả tiền tổ chức sự kiện.

Ngoài số tiền nêu trên, ông Nhựt còn bị “cha” cô Vân Anh liên tiếp nhờ chuyển tiền cho vợ con để trả viện phí, thậm chí lấy cớ vợ chết để mượn tiền, tổng cộng 1.5 tỷ đồng.

Do không đòi lại được số tiền lớn, ông Nhựt tìm đến quê Bắc Giang của cô Vân Anh thì vỡ lẽ, người cha ruột của cô này là người nghiện ma túy và đang ở tù.

Ngoài trường hợp nêu trên, theo báo Zing, hiện cô Vân Anh còn bị Facebooker “NL” đăng bài tố cáo chiếm đoạt 17 tỷ đồng ($718,513) sau khi chủ động làm quen và cưới một người nhà của Facebooker này.

Đơn tố cáo của 14 người là nạn nhân của cô Ninh Thị Vân Anh, 27 tuổi, “siêu lừa” quê Bắc Giang. (Hình: VietNamNet)

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 17 Tháng Chín, một số người phát hiện cô Vân Anh đang ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nên trình báo chính quyền địa phương. Công An xã Bình Tân lập tức mời cô này lên đồn và báo cho Công An thành phố Phan Thiết đến làm việc.

Tuy nhiên, sau đó cô Vân Anh đã được người quen là ông TH bảo lãnh đưa về trang trại của mình ở xã Bình Tân, trong thời gian chờ đợi kết quả chính thức của cơ quan hữu trách tỉnh Bình Thuận. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT