QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Mười, trong lúc tang lễ của 13 cán bộ, quân nhân thiệt mạng trong lúc đi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3 được tổ chức ở Huế, công luận rúng động trước tin có thêm 22 cán bộ, binh sĩ đoàn Kinh Tế-Quốc Phòng 337 bị sạt lở đất, vùi lấp ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.
Đến chiều cùng ngày (giờ địa phương), các báo nhà nước cho hay, thi thể của các nạn nhân đang lần lượt được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo tường thuật của báo Zing, “hiện trường vụ sạt lở có mưa nặng hạt, đường Hồ Chí Minh sạt lở, chia cắt, nhà chức trách phải huy động các máy đào, xúc của các công trình gần đó để tìm kiếm thi thể.”
Điều khiến công luận bất bình là những người xấu số thuộc đoàn Kinh Tế-Quốc Phòng.
Theo diễn giải đăng trên Cổng Thông Tin Điện Tử của Bộ Quốc Phòng CSVN, “Kinh Tế-Quốc Phòng” là khái niệm chỉ các đơn vị kinh tế của quân đội, kết hợp kinh tế với quốc phòng.
“Các công ty, xí nghiệp trong đó có nhiều tổng công ty lớn, các đoàn Kinh Tế-Quốc Phòng của quân đội đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đồng thời có mặt ở những khu vực khó khăn nhất để phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tạo thế trận quốc phòng vững chắc tại các địa bàn trọng yếu của tổ quốc,” trang này viết.
Cũng theo trang tin chính thức của Bộ Quốc Phòng CSVN, hiện đang có hơn 20 đoàn Kinh Tế-Quốc Phòng đang hoạt động.

Việc Bộ Quốc Phòng CSVN công khai “làm kinh tế” trong nhiều năm qua thay vì tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia được đảng CSVN khỏa lấp bằng mục tiêu “bảo vệ tổ quốc.”
Một bản tin đăng trên trang Tuyên Giáo hồi giữa Tháng Năm viết: “Quân đội tham gia phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng và bảo vệ tổ quốc. Kinh tế quốc phòng đã góp phần cùng quân đội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bổ sung cho ngân sách quốc phòng, tăng cường nguồn lực cho phát triển đất nước…”
Ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu phóng viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “Hai vụ sạt lở ở trạm kiểm lâm và sư đoàn bộ 337 cần phân tích rõ để tìm nguyên nhân. Theo tôi, khi các công trình xây dựng hai nơi đó được triển khai thì khu núi nơi đó bị tác động: San bằng núi, đón gỗ làm công trình. Sau đó đưa người đến ở dù không nhiều như trạm kiểm lâm, năm này qua tháng nọ đã tác động đến môi trường: đón cây, mở đường lên núi.”
“Còn cơ quan đoàn Kinh Tế-Quốc Phòng 337 thì khỏi nói rồi, chắc chắn có sự khai thác rừng chung quanh đó hợp pháp và bất hợp pháp. Dưới sự tác động như vậy lên núi rừng thì khi có lũ những địa điểm đó có nguy cơ sạt lở lớn nhất. Rất nhiều bài học rút ra từ ba vụ sạt lở này. Còn trước mắt phải đi tản tức khắc người ra khỏi các nơi tương tự như vậy,” theo Facebook Huynh Ngoc Chenh.
Cùng thời điểm, Bác Sĩ Võ Xuân Sơn bình luận trên mạng xã hội rằng nhà cầm quyền CSVN “không thể cứ mãi ‘đau xót,’ ‘nghiêng mình’ mà cần phải nhìn thẳng vào những yếu kém, chủ quan, vô cảm” về hai vụ binh sĩ thiệt mạng liên tiếp trong lúc đi cứu hộ nạn nhân lũ lụt. (N.H.K) [kn]


























































