Thursday, May 2, 2024

Thêm vụ sạt lở đất ở Quảng Nam vùi lấp 11 người, 5 thi thể được tìm thấy

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Vụ sạt núi vùi lấp 11 người xảy ra ở thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, vào chiều 28 Tháng Mười. Người dân đã chạy suốt đêm ra huyện để báo tin vì khu vực mất sóng điện thoại.

Nhận được tin vào sáng 29 Tháng Mười, chính quyền huyện Phước Sơn đã huy động nhiều lực lượng hữu trách vào hiện trường ứng cứu.

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam, khiến 11 người bị vùi lấp. (Hình: Quốc Kỷ/Zing)

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Văn Quảng, phó chủ tịch huyện Phước Sơn, cho biết theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra lúc 3 giờ chiều 28 Tháng Mười, tuy nhiên do đường sá bị vùi lấp và mất liên lạc nên sáng 29 Tháng Mười, cán bộ thôn mới báo được cho chính quyền. Mười một người mất tích đều cùng một gia đình, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy năm thi thể. Đến chiều cùng ngày vẫn còn sáu người mất tích. Hiện việc đưa các thi thể này ra khỏi khu vực sạt lở đang được gấp rút tiến hành.

Xác nhận với báo Tuổi Trẻ lúc 6 giờ 10 phút tối cùng ngày, Đại Tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết hơn 30 cán bộ đã vào tiếp cận khu vực sạt lở tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Do đường sá bị chia cắt, lực lượng cứu hộ đã bỏ lại xe và đi bộ cắt rừng vào hiện trường vụ sạt lở. Trong khi đó, đường đi vào khu vực nói trên đoạn qua nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 đã bị gián đoạn do lũ núi đã làm gãy cây cầu bắc qua sông Đắk Mi này.

Một cán bộ trong đoàn cho biết, lực lượng cứu hộ tại chỗ xã Phước Lộc vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Khu vực này đã mất điện nhiều ngày và mất liên lạc với bên ngoài. Do ảnh hưởng của bão Molave gây mưa lớn, đường Hồ Chí Minh qua huyện Phước Sơn bị chia cắt, sạt lở nặng. Dự kiến phải mất từ năm đến bảy ngày mới có thể khôi phục.

Liên quan đến hai vụ sạt lở đất ở huyện Nam Trà My, sau gần một ngày san gạt đất đá mở đường, lực lượng cứu hộ nối thông được quốc lộ 40B, tiếp cận hiện trường sạt lở núi khiến 53 người gặp nạn ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Theo báo VNExpress, vụ sạt lở xảy ra chiều 28 Tháng Mười, khi ngọn núi Pa Ranh từ bao đời nay ở xã Trà Leng bất ngờ đổ ập xuống, san phẳng 14 nóc nhà ở thôn 1. Gần như cùng lúc, cách Trà Leng khoảng 45 cây số, một vụ sạt lở khác xảy ra ở xã Trà Vân vùi lấp 20 người.

Cả hai vụ lở núi khiến 73 người gặp nạn, trong đó 46 người sống sót và bị thương, 14 người chết. Hiện còn 13 nạn nhân ở xã Trà Leng vẫn mất tích, tính đến tối 29 Tháng Mười. Do lượng đất đá đổ xuống quá lớn nên công tác tìm kiếm, cứu hộ vô cùng khó khăn.

Với khuôn mặt thất thần, đầu tóc rũ rượi, ngồi khóc nức nở tại hiện trường, chị Hồ Thị Hòa (20 tuổi) bất lực nhìn ngôi làng của mình bị lũ cuốn phăng, trong đó có đại gia đình của chị.

“Ba, má, con, em ruột tôi bị chôn vùi trong đất hết rồi,” chị Hòa thảng thốt nói với báo Tuổi Trẻ.

Nước lũ tràn về kèm theo sạt lở đất đã vùi lấp thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, gần như bị san phẳng. (Hình: Zing)

Theo chị Hòa, làng Trà Leng có 11 ngôi nhà nằm san sát nhau ven suối, mọi người chủ yếu sinh sống bằng săn bắt, trồng trọt nhờ vào con suối ven làng. Vậy mà chiều 28 Tháng Mười, sau cơn bão số 9 đổ bộ, đất, đá và nước từ thượng nguồn tràn xuống bất ngờ, cả làng bị nhấn chìm không còn dấu tích.

Những tiếng khóc nấc nghẹn, bật ra nhưng không thành lời trong nỗi đau đớn, vô vọng trước cảnh tượng hoang tàn, đợi chờ đoàn cứu hộ đang tìm kiếm những người thân.

Ông Nguyễn Thành Sơn (ở thôn 1, xã Trà Leng), một nhân chứng thoát chết, kể trước khi vụ sạt lở xảy ra đã có vài tiếng nổ nhỏ. Trong lúc ông cùng thanh niên trong thôn lấy đá chắn ở bờ suối ngăn nước lũ khỏi tràn ngập vào nhà, thì bất ngờ nghe tiếng nổ bùng bùng. Ngước mắt nhìn lên thì thấy cây và đất ào ào cuộn đến. Ông chỉ kịp hét mọi người bỏ chạy. Nhưng không kịp, một nhóm người bị đất đá hất tung về phía trước.

Chị Hồ Thị Hòa gào khóc khi tám người thân trong gia đình gồm cha, mẹ, con gái, họ hàng bị vùi lấp trong đống đất đá. (Hình: Zing)

“20 năm sống ở đây, song chưa khi nào tôi chứng cảnh sạt lở kinh hoàng như lần này,” anh Hồ Quốc Khánh, một người thoát chết khác, nói với báo VNExpress.

Tính đến 4 giờ chiều 29 Tháng Mười, sạt lở đất ở tỉnh Quảng Nam đã làm 19 người chết, 22 người mất tích. Trong đó, riêng huyện Nam Trà My có 14 người chết, 13 nạn nhân mất tích; huyện Phước Sơn có năm người chết, tám người mất tích; huyện Bắc Trà My mất tích một người. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT