Tuesday, April 23, 2024

Thiên An Môn: Thế giới tưởng niệm, Bắc Kinh chối bỏ

Cát Linh/Người Việt

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Đã ba thập niên trôi qua, kể từ khi chính phủ Trung Quốc thực hiện cuộc đàn áp đẫm máu những sinh viên biểu tình đòi cải cách chính trị ở Trung Quốc, Thiên An Môn thật sự chưa bao giờ nguôi ngoai trong ký ức của những người thế hệ năm đó.

Con số thực về thương vong trong vụ thảm sát Thiên An Môn cũng là một bí mật cho đến ngày hôm nay.

Những con số bị che giấu

Có nhiều số liệu khác nhau liên quan đến số người thương vong trong ngày Lục Tứ. Có nguồn nói rằng hơn 10,000 người đã thiệt mạng. Số liệu của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc thì nói số người chết từ 2,600 đến 3,000 người.

Trang Petro Times cách đây ba năm cho biết vào ngày 16 Tháng Sáu, 1989, Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ ở Hồng Kông đã chia sẻ một thông tin có được từ tài liệu nội bộ của chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ghi rằng thì từ ngày 3 đến 4 Tháng Sáu, tại Thiên An Môn và phố Trường An có 8,726 người bị giết; từ ngày 3 đến 9 Tháng Sáu, vùng ngoại vi Thiên An Môn thuộc nội thành Bắc Kinh có 1,728 người bị giết.

Như thế, tổng số người tử vong trong cuộc thảm sát lịch sử là 10,454 người, còn số người bị thương thì lên đến 28,796 người.

Những người biểu tình bị vây quanh giữa Thiên An Môn. (Hình: Reuters)

Cũng Petro Times dẫn nguồn từ tờ Next Magazine ở Hồng Kông tiết lộ một hồ sơ mật của Tòa Bạch Ốc. Theo đó, tình báo Washington từng thu thập được tài liệu của nội bộ Trung Nam Hải đánh giá về số thương vong trong sự kiện thảm sát Thiên An Môn lên đến 40,000 người, trong đó có 10,454 người bị giết.

Mặc dù không có cách nào kiểm chứng được tài liệu gốc, nhưng theo Next Magazine, người Mỹ khẳng định, thông tin tình báo của họ đáng tin cậy.

30 năm sau, sự thật vẫn bị bưng bít

Ba thập niên trôi qua, Trung Quốc vẫn che giấu thế giới và chính người dân trong nước về sự kiện này.

Nhà bình luận Ngô Nhân Dụng viết: “Cuộc tàn sát Thiên An Môn là một vết nhơ trong lịch sử Trung Quốc. Cả thế giới kinh tởm hành động dã man này. Nhưng chế độ Cộng Sản Trung Quốc vẫn từ chối không nhìn nhận tội lỗi.”

Thật vậy, cho đến ngày 2 Tháng Sáu vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh Shangri-La ở Singapore, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vẫn gọi cuộc thảm sát năm đó là một cuộc ngăn chặn hỗn loạn chính trị.

“Cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh 30 năm trước là quyết định ‘đúng đắn,’ và điều đó đã ‘ổn định’ Trung Quốc cho đến nay,” ông Ngụy phát biểu tại Shangri-La.

Hãng thông tấn Reuters ghi nhận các quan chức chính phủ Trung Quốc hiếm khi thừa nhận sự kiện ngày Lục Tứ và việc đề cập tới cuộc đàn áp này thường bị kiểm duyệt gắt gao ở Trung Quốc.

Bản tin mới nhất của CNN ngày 4 Tháng Sáu, 2019 cho biết, toàn thế giới tưởng niệm 30 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, mọi bình luận hoặc đưa tin về sự kiện này sẽ được kiểm duyệt chặt chẽ tại Trung Quốc.

Thế giới tưởng niệm ngày Lục Tứ

Có hai nơi đã diễn ra lễ tưởng niệm ngày Lục Tứ vào 4 Tháng Sáu năm nay.

Nơi thứ nhất là Đài Loan.

Hàng trăm người đã tham dự sự kiện tưởng niệm tại Đài Bắc vào Thứ Ba, 4 Tháng Sáu, 2019, để kỷ niệm 30 năm quân đội Trung Quốc nổ súng vào những người biểu tình đòi dân chủ do sinh viên lãnh đạo tại Thiên An Môn.

Những người này tập trung ở Quảng Trường Tự Do. Các bộ phim tài liệu năm đó được phát lại. Có cả những bài phát biểu và trình diễn nghệ thuật mô tả lại nỗi đau kinh hoàng của những bà mẹ của nạn nhân trong cuộc đàn áp Thiên An Môn năm 1989.

Tại đây, Phó Tổng Thống Đài Loan Trần Kiến Nhân kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng vi phạm nhân quyền, và nói với khán giả địa phương hãy trân trọng các quyền tự do dân chủ đã giành được.

Hàng ngàn người đốt nến tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn tại Victoria Park, Hồng Kông ngày 4 Tháng Sáu, 2019. (Hình: REUTERS/Tyrone Siu)

Nơi thứ hai là Hồng Kông.

Hàng chục ngàn người đã tham dự một buổi cầu nguyện dưới ánh nến ở Hồng Kông vào ngày 4 Tháng Sáu, 2019.

Những người này tập trung tại công viên Victoria của Trung Tâm Tài Chính. Họ cầm nến và bảng hiệu, đứng cạnh một bản sao của bức tượng Nữ thần Dân chủ, được dựng lên tại Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc biểu tình năm 1989 ở Bắc Kinh.

Người trẻ Việt Nam nói về thảm sát Thiên An Môn

Đó là những cách thức thế giới tưởng nhớ về ngày Lục Tứ.

Ở Việt Nam, trên trang nhà của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, Hà Nội đăng tải nội dung: “Chúng ta tôn vinh các anh hùng của người dân Trung Quốc, những người đã dũng cảm đứng lên tại quảng trường Thiên An Môn cách đây 30 năm để đấu tranh cho quyền của mình. Những sự kiện đó vẫn đánh thức lương tâm của chúng ta và lương tâm của những người yêu tự do trên khắp thế giới.

Cùng với nội dung  này là video cuộc thảm sát Thiên An Môn. Ngay mở đầu của video là dòng chữ: “This video will be censored in China.”

Bên cạnh đó, phóng viên nhật báo Người Việt hỏi chuyện một số các bạn trẻ sinh ra và lớn lên trong Việt Nam, rằng vì sao họ biết về Thiên An Môn và từ đó, họ nghĩ gì về hiện tình đất nước.

Người Việt xin không nêu tên các bạn trả lời phỏng vấn.

Bạn trẻ thứ nhất cho biết:

Vào ngày 4 Tháng Sáu, 1989, những người trẻ cũng như những người yêu nước ở Trung Quốc xuống đường để tưởng nhớ một người lãnh đạo của họ vừa mới qua đời và nhân làn sóng sụp đổ chủ nghĩa Cộng Sản đang diễn ra ở Châu Âu, những người Trung Quốc đã cất lên tiếng nói của mình, đòi hỏi chính phủ thay đổi thể chế chính trị để phù hợp với xu thế phát triển chung của nhân loại do thời gian áp dụng chủ nghĩa Cộng Sản đã gây ra nhiều tai hại tại các quốc gia. Nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc lúc đó đã phản ứng lại với những đòi hỏi chính đáng và tất yếu của người dân mình. Họ sử dụng xe tăng quân đội, bạo lực để trấn áp dẫn đến kết cuộc là hơn 10,000 người Trung Quốc đã thiệt mạng.

Cho đến nay đã 30 năm rồi, nhà cầm quyền Trung Quốc là đảng lãnh đạo duy nhất với quyền lực tuyệt đối. Theo như tôi biết các phóng viên quốc tế có phỏng vấn người dân Trung Quốc. Số lượng người được phỏng vấn thì có đến 98% không hay biết gì về Thiên An Môn khi đó. Điều đó cho thấy sự kiểm soát truyền thông cũng như tất cả các mặt khác trong đời sống xã hội ở những nước độc tài rất là kinh khủng.

Cho đến nay thì Hoa Kỳ và những quốc gia yêu chuộng tự do vẫn nhắc đến Thiên An Môn như một vấn đề nhức nhối kinh hoàng trong dòng lịch sử của nhân loại và cũng là bài học cho những người đang đấu tranh cho dân chủ nhân quyền.”

Bạn trẻ thứ hai nói:

Nhờ vào truyền thông mạng xã hội mà tôi biết đến Thiên An Môn.

Thiên An Môn là sự độc ác của Cộng Sản. Thời đó, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đi tới thời kỳ thối nát, người dân đòi tự do, đấu tranh chống lại tham nhũng. Rồi họ đã bị giết, chết ít nhất hơn 10,000 người.

Những người đấu tranh cần phải nhớ tới vụ Thiên An Môn, nhớ tới quyền con người, và nhớ rằng muốn có quyền tự do thì chúng ta phải trả giá.”

Bạn trẻ thứ ba cho biết:

Tôi biết thông tin về Thiên An Môn qua tư liệu. Tôi rất quan tâm về sự việc này, vì tôi cũng là một người ở tầm giới trẻ , mà thảm sát Thiên An Môn là phong trào của sinh viên.

Sinh viên là tầng lớp quan trọng nhất của một thế hệ trong một xã hội. Sự kiện Thiên An Môn là của những người tuổi trẻ biết quan tâm đến xã hội, nhất là đòi quyền tự do dân chủ nhân quyền cho một chế độ. Nhưng những người đó đã nằm xuống dưới một chế độ độc ác. Đó là tội ác của những nhà cầm quyền độc tài. Tôi  nghĩ không riêng tôi mà khi ai đó thấy được sự tàn ác này thì cũng sẽ quan tâm lên tiếng đòi lại sự công lý cho các bạn bị tàn áp tại Thiên An Môn.

Sẽ có rất nhiều thập niên nữa trôi qua, những vết bánh xe tăng trên Thiên An Môn mãi mãi là nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai của những người tranh đấu mưu cầu nền tự do dân chủ. (Cát Linh)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT