Friday, April 19, 2024

Thượng úy công an mua hàng không trả tiền còn ngang ngược đánh người

THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Thượng úy Công An thị xã Phổ Yên đã bị tố ngang ngược không trả tiền khi con mua hàng mà còn tát nhân viên bán hàng ở một trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Chiều 11 Tháng Mười Một, 2019, Đại Tá Đặng Đức Đang, phó giám đốc Công An tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Thượng Úy Nguyễn Xô Việt (35 tuổi), cán bộ Công An thị xã Phổ Yên, người bị tố cáo hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng. “Quan điểm của đơn vị là sẽ làm nghiêm, sai đến đâu xử đến đó,” ông Đang nói với báo Tuổi Trẻ.

“Quá trình làm việc trực tiếp với trạm dừng nghỉ trên, đơn vị nắm được sự việc là do giữa người mua hàng và nhân viên bán hàng hiểu nhầm nhau, không kiềm chế được lời qua tiếng lại giữa các bên nên mới dẫn đến hành động như vậy. Cả hai bên đã ngồi làm việc với nhau và cũng đã được giải quyết xong,” ông Đang biện minh với báo chí.

Theo báo VNExpress, trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video clip được camera tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (ở  xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Hưng Yên) ghi lại hôm 10 Tháng Mười Một, hình ảnh một người đàn ông sai con trai vào quầy bán hàng lấy đồ ăn. Sau khi cậu bé lấy một gói xúc xích và xé rách bao bì khi chưa thanh toán tiền cầm đi ra ngoài thì bị hai nhân viên gồm một nam, một nữ nhắc phải tính tiền trước khi đem gói hàng ra ngoài.

Sau khi bị công luận đả kích, ông Việt đã đến trạm dừng nghỉ Hải Đăng “xin lỗi.” (Hình: Facebook)

Tuy nhiên, ông bố ngồi gần đó lại ra hiệu bảo con trai mang gói xúc xích đi ra. Trong lúc cậu bé đang lưỡng lự chưa biết nghe lời ai thì người đàn ông này lao tới cầm gói xúc xích từ tay con trai ném vào mặt nhân viên nữ đứng ở quầy. Chưa dừng lại, ông này còn đi tiến tới tát mạnh vào mặt nam nhân viên trước sự chứng kiến của nhiều người.

Bất bình về hành vi côn đồ của người đàn ông này, trạm dừng nghỉ Hải Đăng đã cho đăng tải clip lên mạng xã hội để tố cáo án hành động ngang ngược này. Sau khi clip lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, hàng ngàn ý kiến thể hiện sự bất bình và đề nghị truy tìm người hung thủ. Ít giờ sau, cộng đồng mạng đồng loạt đưa ra tên tuổi cũng như hình ảnh được cho là Nguyễn Xô Việt, thượng úy công an.

Ngay sau đó, Công An tỉnh Thái Nguyên giao Công An thị xã Phổ Yên xác minh và rồi phải thừa nhận người hành hung nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng là cán bộ công an Nguyễn Xô Việt.

Bày tỏ trên mạng xã hội Faceboook, cựu nhà báo Lê Thị Bạch Mai tức giận viết: “Đồ mất dạy, vô văn hóa. Đảng có dạy mày hành xử côn đồ với dân như vậy không? Đến cái việc sơ đẳng nhất: mua hàng là phải trả tiền mà mày cũng không làm được thì mày sao đảm trách nổi công việc của một sĩ quan công an hả? Xem clip mà bực mình. Dân ngày càng căm ghét công an là có cơ sở, từ những thằng như thế này đây.”

Trong khi đó, bình luận trên trang Facebook cá nhân của Facebooker Hoàng Linh, bạn Phạm Sinh (ở Hải Dương) chửi thẳng: “Đúng là học ngu ra làm công an không sai tý nào. Giờ thì đến cướp cũng làm công an.”

“Bản thân mất dạy đã đành còn hành động vô văn hoá trước mặt con cái. Chửi ông thì quá nhiều từ để viết, cái lo lắng là con ông dưới sự giáo dục của ông mai này nó trở thành cái giống gì ở xã hội này?” bạn Tô Kiến Hùng (ở Vĩnh Long) chua xót. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT