Trầm cảm, nghi can ở Quảng Bình chém con chết, vợ bị thương nặng

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Tấn Lộc, 35 tuổi, ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, vừa bị bắt với cáo buộc dùng dao chém vợ và đứa con trai 2 tuổi sau khi vợ chồng xảy ra cãi vã.

Theo báo VOV hôm 31 Tháng Mười Hai, trong vụ việc xảy ra vào sáng sớm cùng ngày, người vợ của nghi can Lộc bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong lúc đứa con thiệt mạng tại hiện trường.

Nghi can Nguyễn Tấn Lộc. (Hình: Người Lao Động)

Giới chức địa phương cho hay, trước khi sự việc đau lòng xảy ra, nghi can Nguyễn Tấn Lộc có biểu hiện trầm cảm, tâm thần, đã từng đi khám và mua thuốc tại bệnh viện Trung Ương Huế.

Công An Tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ án mạng và chưa cung cấp thêm thông tin.

Trong một vụ tương tự xảy ra hồi trung tuần tháng trước, theo báo VTC News, sau khi cãi nhau với vợ, ông TVT, 31 tuổi, ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, dùng kéo đâm thủng bụng đứa con mới 22 ngày tuổi.

Sau khi xảy ra vụ việc, T cùng vợ đưa con đi cấp cứu.

Theo một giới chức xã Tam Ngọc, nghi can T. từng có tiền án vì đâm người thân.

Sau khi ra tù, ông này cưới vợ và đứa bé bị đâm là con đầu lòng của hai vợ chồng.

Trong một vụ khác xảy ra hồi Tháng Chín, báo Lao Động cho biết Công An Tỉnh Bình Thuận nghi ngờ một phụ nữ bị trầm cảm nên dùng dao cắt cổ đứa con trai 2 tuổi ngay tại nhà ở thành phố Phan Thiết.

Tại hiện trường, người phụ nữ được phát giác với vết thương chảy máu ở cổ tay và có những biểu hiện bất thường trước khi được đưa đi cấp cứu. Danh tính của bà này được giữ kín.

Cũng hồi Tháng Chín, báo VietnamNet đưa tin, nghi can LQH, 44 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội, đâm chết vợ và hai đứa con 10 và 18 tuổi trước khi treo cổ tự sát.

Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn vợ chồng.

Căn nhà nơi nghi can Nguyễn Tấn Lộc gây án ở Quảng Bình. (Hình: VOV)

Vụ án mạng xảy ra tại khu vực đê Xuân Quang, nơi có các các nhà tạm dành cho những người có thu nhập thấp.

Bản tin dẫn lời một bà hàng xóm của nạn nhân cho hay: “Tôi chỉ nghe mọi người đồn là vợ chồng ghen tuông nhau, sẵn có rượu trong người, H. dùng dao giết vợ. Chị vợ chạy ra ngoài nhưng cửa khóa. Thấy vậy, hai đứa con vào can ngăn, liền bị H. đâm chém. Sau khi đoạt mạng ba người, H. treo cổ tự sát ở vườn nhà.” (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT