Friday, April 26, 2024

Trạm thu phí Sài Gòn-Dầu Giây ‘chuyên’ lột tiền tài xế lại bị cướp

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Trạm thu phí cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây, nơi được chính quyền cho phép trấn lột tiền của cánh tài xế, lại xảy ra thêm một vụ cướp vào khoảng 5 giờ sáng 3 Tháng Giêng.

Theo báo Zing, nghi can là ông Đặng Đình Thiên, 30 tuổi, ngụ ở Vũng Tàu, đã “đi bộ vào cabin trạm thu phí nhờ nhân viên chỉ đường, cướp một bọc tiền, bỏ chạy, để lại đôi dép tại hiện trường.”

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, nghi can bị bắt khi đang trốn cách hiện trường khoảng 2 cây số cùng tang vật là 38 triệu đồng ($1,638).

Đây là lần thứ hai trong vòng một năm xảy ra cướp tại trạm thu phí cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây.

Hôm Mùng Ba Tết Kỷ Hợi 2019 (7 Tháng Hai), công luận xôn xao trước tin trạm thu phí nêu trên bị hai tên cướp, là nhân viên cũ của trạm, tấn công và lấy đi hơn 2.2 tỉ đồng ($94,867).

Hai nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ ở Nam Định, và Trần Tuấn Anh, 26 tuổi, ngụ ở Sài Gòn, sau đó bị tuyên phạt lần lượt 20 và 19 năm tù về tội “Cướp tài sản” trong phiên tòa lưu động diễn ra vào cuối Tháng Sáu, 2019.

Theo cáo trạng được dẫn lại trên báo Tuổi Trẻ thời điểm đó, đầu năm 2019, hai nghi can gặp nhau tại một quán cà phê ở quận 2, Sài Gòn. Ông Nam rủ ông Tuấn Anh đi cướp “để có tiền tiêu xài.” Hôm 30 Tết (ngày 4 Tháng Hai), họ mua một chiếc xe gắn máy, hai ba lô và nón vải màu đen, quần áo, khẩu trang, giày, cùng một khẩu súng bắn đạn bi, một bịch đạn bi, búa, kìm, một cây ba trắc dạng rút, một con dao cán gỗ.

Trong vụ cướp hôm Mùng Ba Tết năm ngoái, hai nghi can được ghi nhận đã dùng súng và tua vít khống chế nhân viên nhà điều hành trạm thu phí cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây, “lấy tiền bỏ đầy hai ba lô với tổng số tiền hơn 2.2 tỉ đồng.”

Hai nghi can bị nhà chức trách bắt trong lúc hẹn nhau ra ga Sài Gòn để bỏ trốn.

Nghi can Đặng Đình Thiên. (Hình: Trần Danh/Đồng Nai)

Điều oái oăm là vụ cướp này đã làm lộ ra khuất tất về doanh thu của trạm thu phí có lưu lượng xe qua lại mỗi ngày thuộc loại cao nhất Việt Nam.

Trước khi vụ việc xảy ra, báo cáo doanh thu một ngày của trạm thu phí cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây được ghi nhận “chưa đến 1 tỉ đồng ($43,121).”

Thời điểm xảy ra vụ cướp, báo Zing dẫn lời đại diện Công Ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Đường Cao Tốc Việt Nam (VECE) khẳng định số tiền 2.2 tỉ đồng bị cướp “là doanh thu trong nhiều ngày chứ không chỉ thu trong một ca trực như tin trên mạng xã hội.”

Tin về vụ cướp tiền tỉ ở trạm thu phí cao tốc Sài Gòn – Long Thành – Dầu Giây cũng khiến một số Facebooker nửa đùa nửa thật nói lời cám ơn bọn cướp vì nhờ vụ này mà người dân vỡ lẽ rằng mỗi ngày trạm BOT này và rất nhiều trạm khác ở Việt Nam đang trấn lột của cánh tài xế biết bao nhiêu là tiền.

Trong một diễn biến khác, theo báo Sài Gòn Giải Phóng hôm 3 Tháng Giêng, việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT “đã không thể hoàn thành theo chỉ đạo của Quốc Hội và Chính Phủ.” Thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT được cho là giải pháp minh bạch doanh thu của các trạm này. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT