Trần Hồng Hà ‘nhắc khéo’ vụ Nguyễn Sĩ Cương lái xe tông chết người?

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều 6 Tháng Giêng, phát biểu tại “Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026,” ông Trần Hồng Hà, phó thủ tướng kiêm chủ tịch Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, nhấn mạnh việc kiểm soát nồng độ cồn, coi việc lái xe sau khi uống bia rượu là “hành vi nguy hiểm, là tội phạm.”

Theo báo Tuổi Trẻ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh ở Việt Nam tai nạn và kẹt xe vẫn là “vấn nạn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và phát triển bền vững của xã hội.”

Hiện trường vụ ông Nguyễn Sỹ Cương lái BMW tông em ĐNPT, nữ sinh 18 tuổi, đứt lìa chân sau đó chết tại bệnh viện. (Hình: Dân Trí)

“Toàn quốc xảy ra 18,601 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10,491 người, bị thương 12,312 người. Thời gian tai nạn xảy ra nhiều nhất là buổi chiều tối và ban đêm [thời điểm nhiều người đi nhậu]. Thực tế cho thấy, trật tự giao thông còn nhiều bất cập, chưa theo quy luật,” ông Đỗ Thanh Bình, cục trưởng Cục Cảnh Sát Giao Thông, cho biết.

Nhân sự kiện này, công luận lại dấy lên vụ hôm 30 Tháng Năm, 2025, ông Nguyễn Sỹ Cương, 64 tuổi, cựu phó chủ nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội, lái xe BMW X3 trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, chạy tốc độ cao, đâm vào xe gắn máy do ông ĐVH ở quận Hai Bà Trưng, chở theo con gái là ĐNPT.

Sau cú tông xe, ông H. bị gãy chân, còn con gái bị đứt lìa một chân.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy mức độ va chạm rất lớn: đầu xe BMW hư hỏng nặng, nằm nghiêng trên vỉa hè sau khi lao lên gốc cây ven đường, vỏ cây bị bong tróc ở độ cao khoảng hơn 1 mét. Chiếc xe gắn máy bị nát vụn, các mảnh vỡ văng khắp lòng đường.

Sau vụ tông xe, ông Nguyễn Sỹ Cương được test nhanh cho kết quả “không vi phạm nồng độ cồn.”

Em ĐNPT, 18 tuổi, chết tại bệnh viện một tuần sau đó, trong lúc chưa kịp tham dự kỳ thi tú tài. Kể từ đó, không có thêm bất cứ thông tin nào về vụ tai nạn cũng như kết luận điều tra của phía công an được công bố.

Đáng nói, ngay cả khi người thân của nạn nhân thông báo trên mạng xã hội rằng, nữ sinh T. đã qua đời vào hôm 8 Tháng Sáu, 2025, báo chí nhà nước cũng không hề đưa tin.

Điều này khiến công luận nghi ngờ về một nỗ lực bao che cho người gây ra tai nạn.

Gia đình ông Nguyễn Sỹ Cương và bà Lâm Thị Phương Thanh, cùng con trai là ca sĩ Lâm Phúc. (Hình: FBNV)

“Những ngày qua, dư luận xã hội không thể nguôi ngoai nỗi bất bình trước việc chấn động liên quan đến ông Nguyễn Sĩ Cương, đảng viên cao cấp của đảng CSVN, đã lái xe hơi BMW lao vào xe gắn máy của một gia đình bình dân trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, khiến nữ sinh ĐNPT thiệt mạng sau một tuần giành giật sự sống và người cha bị thương nặng. Không chỉ gây tai nạn chết người, ông Cương còn bỏ chạy khỏi hiện trường, không hỗ trợ nạn nhân, để mặc họ trong vũng máu và nỗi đau tột cùng,” Facebooker Tri Nguyen Ông Tám, tức giận bày tỏ.

Bình luận trên trang Facebook cá nhân, ông Hoàng Dũng, người thạo tin chính trường Việt Nam, nhận định: “Có lẽ ông Hà đang ám chỉ vụ ông Nguyễn Sĩ Cương – chồng của bà Lâm Thị Phương Thanh, thứ trưởng thường trực Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch, lái xe hơi BMW X3 tông chết người hôm 8 Tháng Sáu, 2025. Kể từ đó đến nay, Công An Hà Nội ‘im như thóc’ về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, mặc dù theo luật, vụ việc phải bị khởi tố để điều tra. Đơn giản chỉ vì ông Sĩ Cương là chồng của bà Phương Thanh. Lúc bấy giờ, bà Thanh đang là phó chánh thường trực Văn Phòng Trung Ương Đảng của ông Tô Lâm.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT