AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Minh Trường, 34 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, vừa ra công an đầu thú sau khi đâm chết cô ruột.
Theo báo Thanh Niên hôm 18 Tháng Tư, trong vụ án mạng xảy ra vào đêm 16 Tháng Tư, nghi can Trường đi nhậu về, nghe bà NTT, 78 tuổi, cô ruột, ở sát vách, chửi gia đình mình liên quan đến tranh chấp đất đai giữa hai nhà.
Không kiềm được cơn tức giận, nghi can Trường cầm con dao đi qua nhà bà T. nói chuyện phải quấy.
Thấy đứa cháu trai, bà T. đang nằm võng tiếp tục chửi bới nên nghi can vung dao đâm nhiều nhát khiến bà này bị thương nặng và chết tại bệnh viện.
Sau khi gây án, nghi can Trường mang con dao ra công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người.
Các vụ chém bị thương hoặc chết do tranh chấp đất đai trong gia đình xảy ra thường xuyên tại Việt Nam.
Trong một bi kịch tương tự, báo Tuổi Trẻ hồi đầu tháng trước cho hay, nghi can Nguyễn Văn Bình, 54 tuổi, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, bị bắt sau khi dùng dao chém đứt lìa bàn tay anh ruột, chém trọng thương chị dâu và cháu gái.
Theo kết quả điều tra sơ bộ của Công An Tỉnh Bình Phước, nghi can Bình có mâu thuẫn về đất đai với gia đình ông Nguyễn Văn Hiến, 64 tuổi, anh ruột, ở cạnh bên.
Hôm 4 Tháng Ba, giữa ông Bình và bà Vũ Thị Thu Phương, 54 tuổi, chị dâu, xảy ra mâu thuẫn.
Trong lúc xô xát, ông Bình cầm dao chạy sang trước cửa nhà anh trai chém chị dâu và cô Nguyễn Thục Vy, 19 tuổi, cháu gái, khiến hai người bị thương, nằm gục tại chỗ.
Sau đó, nghi can Bình cầm dao chạy vào rẫy nhà ông Hiến cách đó khoảng 5 cây số.
Khi vừa gặp người anh, nghi can Bình dùng dao chém khiến nạn nhân đưa tay lên đỡ và bàn tay phải bị chém đứt lìa.
Ba người trong gia đình ông Hiến bị thương, được những người chung quanh đưa đi cấp cứu trong lúc nghi can đi đầu thú.
Trước đó, báo VietNamNet hồi Tháng Mười Một năm ngoái cho biết, bị cáo Đỗ Mạnh Hùng, 40 tuổi, quê Vĩnh Phúc, bị kết án 13 năm tù do cầm tuýp sắt “giúp” giải quyết một vụ tranh chấp đất đai trong gia đình một người quen.
Hậu quả của vụ này là một người chết do đa chấn thương vùng bụng, ngực và mất máu cấp, trong lúc một người khác bị bệnh chết khi bỏ trốn sau vụ đánh nhau. (N.H.K) [qd]
Đỗ Hồng Ngọc Thư cho bé sơ sinh Khi em cất tiếng khóc chào đời…
Mấy ngày qua, Columbia University, đại học thuộc Ivy League, là tâm điểm làn sóng…
Thi thể ba cha con được người dân xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh…
Lãi suất hiện tại của Fed là 5.25%-5.50%, cao nhất trong 23 năm, được cơ…
Vương Đình Huệ 'bay ghế' ai cũng tỏ, nay Quốc Hội 'diễn' màn bỏ phiếu…
Vật bất ly thân của nhiều du khách ngoại quốc khi ra đường ở Sài…
This website uses cookies.