SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Quen bạn gái qua mạng và được đưa về nhà chơi, nhưng một thanh niên ở phường Minh Phụng, Sài Gòn, ra tay “cuỗm” chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng trăm triệu đồng.
Hôm 1 Tháng Tư, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM khởi tố bị can Hoàng Lê Gia Huy, 29 tuổi, ở phường Minh Phụng, để điều tra về tội “trộm cắp tài sản.”

Báo Người Lao Động dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết, bị can Huy quen cô PNAT, ở phường Tân Mỹ, Sài Gòn, thông qua mạng xã hội.
Hôm 9 Tháng Ba vừa qua, sau khi đi công việc, bị can Huy cùng bạn gái về căn hộ của cô T. ở chung cư Scenic Valley, phường Tân Mỹ, Sài Gòn.
Tại đây, cô T. vào phòng thay đồ, tháo đồng hồ Rolex và ba chiếc nhẫn kim cương cất vào chiếc hộp để trong ngăn kéo tủ quần áo. Sau đó cùng bị can Huy ăn uống, sinh hoạt vui vẻ. Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, bị can Huy ra về.
Mọi việc tưởng chừng bình thường cho đến sáng hôm sau 10 Tháng Ba, khi vào phòng thay đồ, định lấy đồng hồ và nhẫn đeo đi làm, cô T. phát giác chiếc Rolex màu bạc, mặt màu hồng, trị giá 274 triệu đồng ($10,404) của mình “không cánh mà bay” nên trình báo với công an. Trong hộp chỉ còn lại ba cái nhẫn kim cương.
Nhận tin báo, Công An Phường Tân Mỹ đến nhà cô T. truy xét. Qua chứng cứ, công an xác định “người tình” Hoàng Lê Gia Huy là nghi can gây án. Khi bị bắt giữ, bị can Huy thừa nhận đã trộm đồng hồ của bạn gái.
Cũng may cho cô T. vì anh ta chưa kịp bán chiếc đồng hồ lấy tiền tiêu xài. Tang vật sau đó được thu hồi trao trả lại cho khổ chủ. (Tr.N) [dt]















































































