Tuesday, May 7, 2024

Sài Gòn tử hình ông đốt nhà hàng xóm làm 5 người chết thảm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ông ở phường Phước Long B, quận 9, gây ra vụ cháy nhà làm năm người trong gia đình hàng xóm thiệt mạng, gây chấn động dư luận cách đây một năm đã bị tòa tuyên án tử hình.

Theo báo Lao Động, sáng 7 Tháng Giêng, Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, 39 tuổi, ở phường Phước Long B, quận 9) mức án tử hình về tội “Giết người và hủy hoại tài sản.”

Bị cáo Nguyễn Hữu Phước tại tòa. (Hình: Tuyết Mai/Tuổi Trẻ)

Cáo trạng cho biết khoảng 20 năm trước, bà Lê Thị Huệ (70 tuổi) mua 30 mét vuông đất tại phường Phước Long B, quận 9, liền kề phía trước nhà ông Nguyễn Danh Cầm, cha của bị cáo Nguyễn Hữu Phước. Hai gia đình đi chung một con hẻm.

Do nghĩ rằng mình được thừa kế nhà của cha mẹ nên Nguyễn Hữu Phước muốn mua lại đất của gia đình bà Huệ để đất của nhà mình “vuông vức, rộng rãi hơn.” Song, bà Huệ không bán.

Rạng sáng 21 Tháng Giêng, 2020, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Hữu Phước nghĩ đến việc gia đình bà Huệ “thường xuyên để xe chiếm lối đi chung” nên nảy sinh ý định hù dọa, cũng là để bà Huệ sợ hãi bán nhà cho mình.

Ngay sau đó, Nguyễn Hữu Phước đi mua nửa lít xăng đổ vào tấm thảm lau chân, châm lửa ném vào cửa nhà hàng xóm, nơi để bốn chiếc xe gắn máy và nhiều người đang ngủ bên trong. Khi ông Phước vừa đi khỏi, thì cha mẹ Phước thức dậy gói bánh chưng thấy nhà bà Huệ đang cháy nên hô hoán mọi người dùng vòi xịt tưới cây để dập lửa, nhưng do lửa cháy quá lớn nên phải báo sở cứu hỏa.

Sau khi dập tắt đám cháy, lính cứu hỏa tìm thấy bên trong năm thi thể gồm bà Lê Thị Huệ và ba người con ruột gồm chị Lê Thị Tuyết Mai (44 tuổi), anh Lê Hoàng Thanh (40 tuổi), Lê Hoàng Tâm (37 tuổi), cùng con dâu Trần Thị Mỹ Chuyền (30 tuổi, vợ anh Thanh).

Ban đầu, người dân địa phương nghi ngờ gia đình bà Huệ do thiếu nợ xã hội đen 20 triệu đồng ($867) nên bị phóng hỏa đốt nhà, nhưng sau khi điều tra Công An quận 9 nhắm đến các mối quan hệ hàng xóm và tình nghi ông Phước.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, khoảng 5 giờ chiều 22 Tháng Giêng, 2020, Công An quận 9 đến nhà bắt giữ ông Phước. Khi công an ập vào, ông Phước đang ở nhà, sát với hiện trường gây án và tỏ ra rất bình tĩnh theo công an về trụ sở để lấy khẩu cung.

Tại trụ sở Công An quận 9, ông Phước không nhận mà luôn tìm cách chối tội, quanh co. Tuy nhiên, đến 10 giờ tối cùng ngày sau khi công an đưa ra nhiều bằng chứng, thì ông Phước mới thừa nhận mình chính là thủ phạm phóng hỏa đốt nhà bà Huệ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. (Hình: Minh Thắng/Công An TP.HCM)

Báo Tuổi Trẻ cho biết tại tòa bị cáo Nguyễn Hữu Phước cho rằng “mọi việc đều có lý do chứ đâu phải tự dưng đốt nhà người ta.” Theo lời bị cáo thì năm 2016, bà Huệ có ý định bán căn nhà thì xảy ra mâu thuẫn với bà Tuyết Mai (đã chết trong vụ cháy). Bà Mai đuổi bà Huệ ra khỏi nhà nên bà Huệ “nhờ” bị cáo đốt nhà để hù dọa bà Mai bán nhà trả nợ.

Tại tòa, trong khi khai báo, bị cáo Nguyễn Hữu Phước còn đập bàn, lớn tiếng với đại diện Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn: “Lời khai của bị cáo lúc nào Kiểm Sát cũng bác bỏ, không tiếp thu ý kiến của bị cáo.”

Đại diện người bị hại yêu cầu Nguyễn Hữu Phước bồi thường 600 triệu đồng ($26,019) thiệt hại về tài sản, đồng thời cấp dưỡng 500 triệu đồng ($21,686) để nuôi các con của anh Lê Hoàng Trung và chị Trần Thị Mỹ Chuyên. Tuy nhiên bị cáo Phước chưa bồi thường.

Hội Đồng Xét Xử nhận định bị cáo Nguyễn Hữu Phước là kẻ đã đốt nhà hàng xóm làm gia đình năm người ở chung khu đất chết cháy là “thể hiện tính côn đồ, động cơ đê hèn… phải loại trừ khỏi đời sống xã hội.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT