ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Khai trước tòa, hung thủ lạnh lùng cho biết đã bỏ ra vài tháng để tìm mục tiêu khắp tỉnh Bình Phước cũ, trước khi ra tay sát hại ba người trong gia đình ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.
Hôm 9 Tháng Hai, Tòa Án Tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Lê Sỹ Tùng, 34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, về các tội “giết người,” “cướp tài sản,” “tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “hủy hoại tài sản.”

Ngoài ra, bị cáo Tùng còn bị buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 1.6 tỷ đồng ($61,728).
Liên quan đến vụ án, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết các bị cáo Lưu Minh Tiến, 29 tuổi, bị tuyên ba năm tù về tội “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng;” Nguyễn Văn Việt, 35 tuổi, lãnh hai năm rưỡi tù về tội “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng;” và Phạm Quang Huy, 36 tuổi, bị một năm tù về tội “mua bán trái phép vũ khí quân dụng.”
Trả lời câu hỏi của Hội Đồng Xét Xử, bị cáo Tùng khai do cuộc sống quá buồn tẻ. Do vậy, khoảng 8-9 tháng trước khi gây án, anh ta đã nghĩ đến việc giết người và sau đó lên mạng xã hội đăng bài tìm mua súng.
Thông qua giới thiệu của bị cáo Huy, bị cáo Tùng mua một khẩu súng ruger bắn đạn nổ (loại đạn thể thao) với giá 42 triệu đồng ($1,620) và 750 viên đạn giá 10 triệu đồng ($385).
Trước tòa, bị cáo Tùng khẳng định không sử dụng khẩu súng này để đi săn mà “mua về chỉ để giết người.”
Trước khi gây án, bị cáo Tùng khai dành 2-3 tháng tìm mục tiêu khắp tỉnh Bình Phước cũ, sau đó chọn mục tiêu là nhà ông Đỗ Duy Thiên, 47 tuổi, chủ cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.
Hung thủ giải thích việc chọn nhà ông Thiên bởi “có địa thế bắn từ ngoài vào nhà, có đường rút lui thuận lợi và hạn chế để lại dấu vết.”
Theo cáo trạng, sau khi chuẩn bị chu đáo, hôm 1 Tháng Mười, 2025, bị cáo Tùng từ nơi ở tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai, một mình đón xe đò đi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Khi tới nơi, anh ta lập tức đón xe đò quay về ngã tư Dầu Giây thì xuống, rồi đón xe khác đi đến ngã tư Amata, đón xe ôm đi tới trước cổng Suối Tiên, đón xe buýt đi Bến Xe Miền Đông, Sài Gòn.
Mỗi lần thay đổi xe trên đường di chuyển, bị cáo Tùng đều thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ két lưỡi trai, đeo khẩu trang trùm kín mặt.
Khoảng 7 giờ sáng 2 Tháng Mười, 2025, bị cáo Tùng lên xe đò từ Sài Gòn đi đến xã Bom Bo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã Đắk Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, thì xuống xe đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận gia đình ông Thiên.

Trước khi tiếp cận mục tiêu, bị cáo Tùng thay toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe mô tô, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.
Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì anh ta đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 mét xả đạn liên tục vào ba nạn nhân, bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình ông Thiện và tẩu thoát.
Sau khi điều tra, chiều 5 Tháng Mười, 2025, công an đã bắt giữ được bị cáo Tùng ngay tại nhà anh ta ở phường Phước Bình, cách hiện trường vụ án khoảng 40 km theo đường chim bay.
Thế nhưng, báo VnExpress dẫn kết luận giám định của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa thuộc Bộ Y Tế, cho rằng “trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại Lê Sỹ Tùng bị bệnh rối loạn tâm thần loại phân liệt.”
“Vấn đề năng lực trách nhiệm hình sự thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng,” cáo trạng nêu.
Trước cáo buộc và luận tội của Viện Kiểm Sát, bị cáo Lê Sỹ Tùng nói “không có ý kiến gì, không ăn năn hối lỗi.” (Tr.N) [kn]















































































