SÀI GÒN, Việt Nam (Việt Nam) – Sau hơn ba năm mang hung khí gây ra hỗn chiến làm chết người ở quán karaoke tại giao lộ Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nhóm côn đồ gần chục người vừa bị lãnh án.
Hôm 23 Tháng Sáu, Tòa Án TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Châu Đức Đình Luân, 33 tuổi, người trực tiếp đâm chết nhân viên quán karaoke Lucky Star trên đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh.

Liên quan vụ án trên, báo Thanh Niên cho hay năm bị cáo khác gồm Nguyễn Đức Trọng, 36 tuổi, và Nguyễn Đình Phong, 29 tuổi, lãnh án chung thân; hai bị cáo Trần Huy Hoàng, 30 tuổi, và Nguyễn Hoàng Duy Khương, 20 tuổi, lãnh 12 năm tù. Riêng bị cáo Đào Minh Trúc, 34 tuổi, lãnh tám năm tù cùng về tội “giết người,” “cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.”
Theo Hội Đồng Xét Xử, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cách xưng hô, bị cáo Trọng đã kéo đàn em mang hung khí đi truy sát nhóm đối thủ.
“Hành vi của bị cáo Luân và đồng phạm là rất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác… nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc,” bản án nêu.
Cáo trạng xác định, bị cáo Trọng và ông Phạm Quốc Anh quen nhau do cùng ngụ ở khu vực phường 11, quận Bình Thạnh.
Tối 16 Tháng Hai, 2022, bị cáo Trọng chở bạn tới một đám tang và ngồi ăn uống chung với nhóm ông Quốc Anh.
Trong lúc uống bia, hai bên xảy ra cự cãi vì bị cáo Trọng lớn tuổi hơn nhưng ông Quốc Anh lại xưng “tao, mày.”
Bực tức trước thái độ của ông Quốc Anh, bị cáo Trọng gọi cho bạn, rủ đi “giải quyết mâu thuẫn.”
Rạng sáng hôm sau, bị cáo Trọng và bạn quay lại đám tang thì gặp nhóm của ông Quốc Anh cùng một số thanh niên chưa rõ lai lịch đứng trước căn nhà trên đường Phan Văn Trị. Thấy vậy, nhóm ông Quốc Anh liền xông vào chém nhóm bị cáo Trọng nên cả nhóm bỏ chạy.
Bị cáo Trọng sau đó gọi đàn em đến hỗ trợ liền bị nhóm ông Quốc Anh giật lấy hung khí đập mạnh xuống đất. Ngoài ra, nhóm của ông Quốc Anh còn chém hai người bạn của bị cáo Trọng gây thương tích từ 2%-25%.

Bị đuổi chém, một người bạn của bị cáo Trọng chạy vào quán karaoke Lucky Star trên đường Phan Văn Trị. Chưa hả giận, nhóm của ông Quốc Anh cầm dao xông vào quán làm nhiều khách hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, cả nhóm bỏ đi.
Sau khi bị chém, bị cáo Trọng chạy xe gắn máy về nhà gặp bị cáo Luân và đàn em kể lại sự việc. Nhóm này sau đó lấy thanh sắt, cây ba chĩa, dao đi tìm người đánh bị cáo Trọng để trả thù.
Khi tới quán karaoke Lucky Star, nhóm bị cáo Trọng hỏi: “Ai đánh anh tao…,” thì anh K. quản lý quán karaoke, đến giải thích liền bị đàn em của bị cáo Trọng đánh.
Thấy vậy, các nhân viên của quán xông đến đánh trả. Anh PĐTN, 24 tuổi, nhân viên quán, sau đó bị cả nhóm của bị cáo Luân dùng thanh sắt đâm vào ngực, bụng thiệt mạng. Anh K. cũng bị trọng thương nhưng may mắn thoát chết.
Gây án xong, cả bọn dùng xe bán tải chạy ra phía Bắc trốn nhưng bị cảnh sát giao thông chặn bắt ở Khánh Hòa. (Tr.N) [đ.d.]















































































