Monday, March 18, 2024

Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga ‘bị đánh và dọa giết’ trong trại giam

GIA LAI, Việt Nam (NV) – “Tôi đã nhận được điện thoại theo tiêu chuẩn 5 phút/1 tháng của Nga từ Gia trung gọi về. Qua điện thoại Nga vội vàng cho biết thời gian qua liên tục bị đánh và dọa giết, thư từ anh chị em rất nhiều người thương mến gởi vào thì không hề nhận được.”

Đó là lời kể của ông Lương Dân Lý, chồng của blogger Trần Thị Nga, tự Thúy Nga, trên trang Facebook cá nhân hôm 17 Tháng Tám, 2018.

Bà Nga đang thọ án 9 năm tù với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” tại trại giam Gia Trung, thuộc Tổng Cục 8 Bộ Công An CSVN ở tỉnh Gia Lai. Nhà tù này từng là nơi giam giữ hai cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng và Cấn Thị Thêu.

Hồi đầu Tháng Tám, 2018, bà Hằng từng nêu cáo buộc trên mạng xã hội về những phạm nhân được chọn tham gia “đội tuyển” của quản giáo để khủng bố tinh thần các tù nhân lương tâm đang bị giam tại trại Gia Trung.

Ông Lý viết thêm trên trang cá nhân: “Nga đang bị giam chung với nữ phạm nhân hình sự đầu gấu khét tiếng nhất trại Gia Trung, bị khủng bố vài lần nhưng Nga lại nói chúng không dám đánh chết em đâu nên anh cứ yên tâm và cũng đừng làm gì để mọi người phải lo lắng quá cho em.”

“Chị Bùi Hằng khi biết tin thì bằng kinh nghiệm ở tù của mình, chị đã dự báo ngay là thế nào sau cuộc điện thoại này chúng cũng gia tăng những hành động khủng bố đê hèn nhằm vào Nga,” ông viết thêm.

Vợ chồng blogger Trần Thị Nga (Thúy Nga) cùng hai con nhỏ trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. (Hình: Facebook Lương Dân Lý)

Thời gian qua, chính quyền CSVN liên tiếp gia tăng áp lực lên các tù nhân lương tâm bằng cách ngược đãi, tận dụng các phạm nhân khác để khủng bố, đe dọa hoặc hành hung họ trong trại giam. Trước Trần Thị Nga, hồi Tháng Bảy, 2018, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tự Mẹ Nấm, đã tuyệt thực 16 ngày để phản đối việc bà bị nữ phạm nhân giam chung ngược đãi tại trại giam số 5, Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Bà Trần Thị Nga đi tù, để chồng một mình chăm sóc bốn đứa con trong đó hai bé còn rất nhỏ. Bà là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong giới đấu tranh ở miền Bắc, có mặt ở hầu hết các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, Formosa… từ năm 2011 đến khi bị cầm tù. Trước khi bị bắt vào Tháng Giêng, 2017, bà Nga từng nhiều lần bị chính quyền cho người chặn đường, đe dọa, đánh đập, thậm chí hắt mắm tôm vào người giữa trời giá rét…

Bà Nga cũng được ghi nhận là người hướng dẫn cho gia đình những tử tù oan như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng làm đơn kêu oan, khuấy động dư luận quan tâm đến số phận của những người này. Tuy vậy, đến nay, bà chưa từng được bất kỳ một tổ chức nhân quyền nào vinh danh vì những đóng góp không mệt mỏi của mình.

Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội viết về bà Trần Thị Nga trên Facebook: “Chưa có đề cử, cũng chưa có giải nhân quyền rầm rộ nào được trao và vinh danh Nga. Nhưng sự yêu mến, khâm phục và tin cậy của những người đấu tranh trong nước đối với Nga chính là sự vinh danh, là một giải thưởng lớn dành cho Nga. Và giải thưởng nằm trong lòng đồng đội, những người kề vai sát cánh với Nga, mới chính là giải thưởng cao quý nhất dành cho Trần Thị Nga!” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT