Thursday, March 28, 2024

Tướng quân đội chính thức nắm quyền Bộ Thông Tin-Truyền Thông CSVN

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thiếu Tướng Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Tập Đoàn Công Nghiệp-Viễn Thông Quân Đội (Viettel), chính thức được trao quyết định làm quyền bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông CSVN.

Theo báo Thanh Niên, sáng 25 Tháng Bảy, 2018, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định giao quyền bộ trưởng Bộ Thông Tin-Truyền Thông cho ông Hùng.

Quyết định do ông Phúc ký chỉ mang tính hợp thức hóa những tin râm ran từ chính trường Hà Nội vài tuần trước.

Từ khi tin ông Nguyễn Mạnh Hùng được đảng CSVN bổ nhiệm chức vụ bí thư Ban Cán Sự Đảng tại Bộ Thông Tin-Truyền Thông hôm 23 Tháng Bảy, thì giới thạo tin tin chắc rằng ông Hùng chắc chắn sẽ là người đứng đầu cơ quan có nhiệm vụ quản lý báo chí và tư tưởng này.

Ngay lập tức, các phóng viên “đúng định hướng” đã lập tức “phò” ông Hùng với nhiều bài rổn rảng mỹ từ trên mặt báo và mạng xã hội. Dường như việc đưa tin ca ngợi nhằm lấy lòng người đứng đầu một bộ nắm quyền sinh sát với giới truyền thông là điều rất hệ trọng đối với các tòa soạn và nhà báo ở Việt Nam.

Những gì mà truyền thông trong nước viết về ông Hùng hiện tại làm người ta nhớ lại các bài “nâng bi” ông Trương Minh Tuấn ở thời điểm ông này sắp ngồi vào ghế bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông hồi năm 2016.

Nhà báo, blogger Sương Nguyệt Minh bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Nhờ ông Hùng Viettel mà bác thợ cày quê mình, và bà chị dâu mình ở quê gánh rau đi chợ, lội bùn đi cấy cũng sắm được điện thoại cầm tay, nói chuyện với con em ở Hà Nội, Sài Gòn ‘choang choác’… Ông Nguyễn Mạnh Hùng rất thông minh, dí dỏm, nhiều câu triết lý, khái quát, và tỏ ra rất am hiểu văn học. Hóa ra, ông là cháu ruột nhà văn Nguyễn Địch Dũng.”

“Mình rất mừng vì đất nước có những người lãnh đạo tầm cao như ông Nguyễn Mạnh Hùng. Nhưng, đường dài và mới lắm, bão giông lắm, nó không giống môi trường quân đội. Có thể một chút âu lo với chính trường bên ngoài, song vẫn cứ chúc ông Nguyễn Mạnh Hùng ra biển lớn không thuận buồm xuôi gió, nhưng thuyền lớn và tay lái vững vàng luôn vượt qua bão giông đi lên phía trước. Nhân dân và đồng đội hy vọng ở ông,” nhà báo Minh viết.

Trong khi đó, có lẽ do nhận được phản hồi của bạn đọc về “sự tâng bốc thái quá” nên báo Dân Việt đã phải sửa tựa bài “Tướng Nguyễn Mạnh Hùng – hiện tượng của lịch sử” thành “Tướng Nguyễn Mạnh Hùng: Người tham gia đặt nền móng cho Viettel.” (T.K.)

Nghi vấn công ty Thép Việt nhập 100 bánh cocaine trị giá 800 tỷ đồng

MỚI CẬP NHẬT