Ứng cử viên độc lập Lê Trọng Hùng bị phạt 5 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong một phiên xử chóng vánh diễn ra hôm 31 Tháng Mười Hai, ông Lê Trọng Hùng, ứng cử viên độc lập đại biểu Quốc Hội CSVN, bị tuyên phạt năm năm tù.

Ông Hùng 42 tuổi, bị bắt hồi cuối Tháng Ba tại Hà Nội với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Ông Lê Trọng Hùng tại phiên tòa hôm 31 Tháng Mười Hai. (Hình: VietnamPlus)

Theo báo Tin Tức, ông Hùng bị quy chụp đăng tải các video clip trên Facebook CHTV Vietnam “có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Các video clip của ông Hùng được ghi nhận có chủ đề: “Đào tạo dân biểu 4.0,” “Tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử,” “Khi nền tư pháp đóng vai trò phá hủy pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó?,” “Thư khẩn gửi Quốc Hội yêu cầu khẩn cấp mở tòa bảo hiến để xử vụ Đồng Tâm,” “Tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai? Làm gì để giải quyết dứt điểm vấn nạn này?”…

Việc làm của ông Hùng bị Hội Đồng Xét Xử phiên tòa quy chụp cho là “rất nghiêm trọng, gây mất ổn định trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa và sự thống nhất về nền tảng chính trị tư tưởng của quốc gia, ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào thể chế chính trị của nhà nước…”

Sau khi tòa công bố phán quyết, bà Đỗ Lê Na, vợ ông Hùng, viết trên trang cá nhân Facebook Tử Đinh Hương: “Cảm ơn đảng và chính phủ đã hết lòng vì dân, cho người chăm sóc phu nhân Hùng ‘gàn’ ở bên ngoài phiên tòa và còn nhiệt tình hộ tống về nhà.”

Giáo Sư Mạc Văn Trang (trái) và bà Đỗ Lê Na (giữa), vợ ông Lê Trọng Hùng. (Hình: Facebook Mạc Văn Trang)

Bà Lê Na bị mù và phải chăm sóc hai con nhỏ trong lúc ông Hùng đi tù.

Vài ngày trước, Giáo Sư Mạc Văn Trang lên tiếng trên trang cá nhân, đề nghị chủ tọa phiên tòa tuyên ông Lê Trọng Hùng vô tội hoặc phạt hành chính vì vi phạm gì đó, hoặc cho ông này hưởng án treo.

“Tôi đã hai lần trò chuyện, khuyên anh [Lê Trọng Hùng] hoạt động ít thôi, lo gia đình đi, nghèo quá… Nhưng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ ở anh, khiến tôi chỉ biết khâm phục. Tôi đã đến thăm căn nhà hơn 10 mét vuông tồi tàn của anh ở con hẻm 325/59 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhìn người vợ mù lòa và hai đứa con, đứa lớn 9 tuổi, đưa nhỏ 3 tuổi trong căn nhà tuềnh toàng đó không ai cầm lòng được,” ông Trang viết. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT