HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gia đình ông Lê Trọng Hùng, ứng cử viên độc lập đại biểu Quốc Hội CSVN, đang bị bắt giam nghi ngờ ông đang tuyệt thực hoặc có điều gì bất thường đang xảy ra.
Ông Lê Trọng Hùng, 42 tuổi, bị công an bắt sáng 27 Tháng Ba tại Hà Nội sau khi ông nộp đơn yêu cầu lực lượng an ninh bảo vệ mình trong khoảng thời gian ông vận động tranh cử đại biểu Quốc Hội. Ông là người thứ hai ứng cử độc lập bị Hà Nội bắt giam sau ông Trần Quốc Khánh ở Ninh Bình.

Bà Đỗ Lê Na, vợ ông Hùng, hôm Thứ Hai, 17 Tháng Năm, bày tỏ sự lo lắng trên trang Facebook cá nhân “Tử Đinh Hương” vì bà không biết tình trạng của chồng trong tù ra sao. Trước đó, ngày 6 Tháng Năm, bà tới trại giam gửi quà thăm nuôi chồng thì phía trại giam “đưa ra một biên bản với nội dung: từ lúc đó trở đi, anh Hùng sẽ không nhận tiền hay bất kỳ một thứ quà cáp gì do gia đình gửi vào nữa.”
Theo bà Na, “Điều này là bất bình thường vì trước đó, Tử Đinh Hương có gửi quà và tiền thì anh ấy vẫn nhận và vẫn mua đồ dùng từ tiền lưu kí vào các ngày mùng 6 và 13 Tháng Tư. Theo lẽ thường, chồng Tử Đinh Hương có thể nhắn vợ gửi ít đi, hoặc chỉ gửi quà không gửi tiền, hoặc ngược lại.”
Cho nên bà suy đoán “Vậy nhưng anh ấy lại từ chối một cách cực đoan như thế nghĩa là có một việc gì đó rất hệ trọng đã và đang diễn ra. Tử Đinh Hương cho rằng anh Hùng đang trong thời gian tuyệt thực hoặc đang bị ép cung nên việc từ chối nhận tiền và quà là một cách thông báo cho gia đình được biết. Thứ nhất, trước đây, khi chưa bị bắt, vợ chồng Tử Đinh Hương nhiều lần nói chuyện với nhau, và anh Hùng bảo rằng nếu có một ngày anh ấy bị bắt trái phép, anh ấy sẽ tuyệt thực để phản đối…”
Ông Lê Trọng Hùng, cũng như ông Trần Quốc Khánh, bị nhà cầm quyền CSVN vu cho tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” nhằm chống chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam, căn cứ theo điều luật hình sự 117. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án điều luật vừa kể và các điều luật hình sự khác như tội “Hoạt động lật đổ…” (Điều 109) rất mơ hồ, giải thích ngược xuôi đều được, và trái với công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự mà CSVN đã tham gia ký kết.
Ông Lê Trọng Hùng trước khi bị bắt, có chương trình phát thanh phát hình trực tiếp trên Facebook, trình bày các vấn đề thời sự của đất nước. Ngày 18 Tháng Ba vừa qua, ông công bố trên Facebook các tài liệu và hình ảnh xác định ông đã nộp đơn ứng cử làm đại biểu Quốc Hội trong tư cách ứng viên độc lập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mọi người đều biết Quốc Hội trong một chế độ độc tài đảng trị như tại Việt Nam, người gọi là “đại biểu” ở Quốc Hội hay các Hội Đồng Nhân Dân các cấp tại địa phương đều là các đảng viên được chế độ cài cắm, xếp đặt. Bỏ phiếu, biểu quyết tại các phiên họp chỉ cho có, tức làm theo lệnh, chứ không được phép chống đối.
Các đạo luật của Quốc Hội CSVN không phải do các “đại biểu” làm ra mà đều do các bộ, ngành cầm quyền soạn thảo, thi hành chính sách của đảng CSVN. Khi quyết định ra tự ứng cử, ông Hùng loan báo ông có chương trình hành động là “dự án xây dựng Đại Lộ Công Dân cho dân tộc Việt Nam bằng cách trao tặng các bản Hiến Pháp Việt Nam, vận động thành lập tòa bảo hiến và vận động Quốc Hội ra luật biểu tình, luật giám sát của công dân…”
Đảng CSVN không bao giờ cho phép dân chúng trở thành lực lượng đối lập. Việc bắt bỏ tù ông Lê Trọng Hùng, ông Trần Quốc Khánh được hiểu như sự trừng phạt những ai có ý định chen vào sự cai trị độc quyền của đảng CSVN. Cho nên, từ khi bị bắt giam cho tới khi có án, thân nhân không được cho gặp mặt nên không được biết tình trạng sống chết, an nguy của họ ra sao. (TN) [qd]






















































































