Thursday, April 25, 2024

Viện phó Kiểm Sát quận ở Hà Nội bị ngưng chức vì moi tiền không được thì phạt tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Xuân Dũng, viện phó Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàn Kiếm, bị “đình chỉ công tác” (ngưng chức) 15 ngày sau khi bị Luật Sư Trần Đình Triển tố cáo “đồi bại và độc ác” khi thụ lý vụ án cố ý gây thương tích.

Hôm 5 Tháng Sáu, báo Lao Động tường thuật vụ việc liên quan đến bà Hoàng Thị Ngọc Thúy, ở quận Hoàn Kiếm, bị Tòa Án Nhân Dân quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 2 năm 4 tháng tù với cáo buộc “Cố ý gây thương tích.”

Vụ án này do ông Nguyễn Xuân Dũng ký cáo trạng. Trước khi tòa tuyên án, ông Dũng đã gặp vợ chồng bà Thúy và hứa hẹn “sẽ làm khách quan.”

Ông Dũng đã nhận tiền từ bà Thúy nhưng vẫn truy tố và phạt tù bà này.

Luật Sư Trần Đình Triển cho biết trên trang cá nhân rằng bà Thúy đến cầu cứu ông vì bà là người bị hại, do mâu thuẫn với hàng xóm, bị hàng xóm gọi “người ngoài xã hội” xông vào nhà hành hung bà. Bà Thúy bị cáo trạng dựng thành bị can “hất nước sôi làm bỏng hai người hàng xóm sang hành hung mình mà không có một bằng chứng nào” trong khi trên thực tế, bà “bị đánh dúi đầu xuống nền nhà và bị choáng.”

“Dũng moi tiền bằng mọi thủ đoạn với vợ chồng bà ấy: Bồi dưỡng cho cơ quan điều tra, thanh toán cho thừa phát lại, tiền điện nước, giúp mua vé máy bay cho cả gia đình Dũng đi tham quan các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long… Đến lúc nhờ vợ chồng bà ấy bán đất cho Dũng vay tiền không thực hiện được, Dũng quay sang can thiệp và chỉ đạo khởi tố, truy tố và xét xử bà ấy 2 năm 4 tháng tù giam,” theo Facebook Trần Đình Triển.

Vị trưởng Văn Phòng Luật Sư Vì Dân cũng đăng kèm bằng chứng là ảnh chụp một phiếu nộp 25 triệu đồng ($1,087) vào tài khoản được cho là của ông Nguyễn Xuân Dũng.

Luật Sư Triển viết thêm rằng vụ vòi tiền “làm án” của ông Nguyễn Xuân Dũng khiến luật sư “cảm thấy uất hận, đau đớn cho nền tư pháp nước nhà vì oan khuất chồng chất, tiêu cực hình như trở thành nguyên tắc cơ bản trong các cán bộ tiến hành tố tụng, cứ ăn và liếm láp, nếu sai thì đã có cấp trên bày cho cách lấp liếm.”

Phiếu chuyển tiền của bà Hoàng Thị Ngọc Thúy cho ông Nguyễn Xuân Dũng, viện phó Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàn Kiếm. (Hình: Facebook Trần Đình Triển)

Bên dưới post của vị luật sư, Facebooker Phuongloan Pham bình luận: “Bây giờ, hệ thống tư pháp từ trên xuống dưới không khác gì lũ quạ đói, chỉ rình rập săn mồi, lúc nào chúng cũng cảm thấy đói khát. Thật hèn hạ! Ăn của người rồi nó sẽ họa vào thân và con cái gia đình ông đấy viện phó Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàn Kiếm ạ!”

Theo một bản tin đăng trên trang web Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội, ông Dũng được bổ nhiệm hồi Tháng Giêng, 2018. Thời điểm đó, ông Dũng “hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT