Việt Nam miễn cưỡng phản ứng vụ Israel bắt giữ Bảo Ngọc Ashley

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hai ngày cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, thường được gọi là Bảo Ngọc Ashley, 27 tuổi, người tuyên bố là công dân Việt Nam “duy nhất và đầu tiên” tham gia nhóm hải trình mang hàng cứu trợ tới Gaza, bị lực lượng Israel bắt giữ, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Israel mới lên tiếng “đang bảo hộ công dân.”

Chiều 18 Tháng Năm, cô Bảo Ngọc Ashley đã bị Israel bắt giữ cùng nhiều người khác ở vùng biển phía Đông Địa Trung Hải, ngoài khơi đảo Síp, cách Gaza khoảng hơn 200 hải lý, khi họ đang ở trên đoàn tàu nhân đạo mang hàng cứu trợ đến Gaza, Palestine.

Cô Bảo Ngọc Ashley, công dân Việt Nam “duy nhất và đầu tiên” tham gia nhóm tàu nhân đạo mang hàng cứu trợ tới Gaza. (Hình: Global Sumud Flotilla)

Trên webside Global Sumud Flotilla giới thiệu, cô Bảo Ngọc Ashley là “cháu gái của một người sống sót từ chiến tranh Việt Nam,” lớn lên “giữa di sản của sự tàn bạo của đế quốc Mỹ” và “sự kiên cường của người dân Việt Nam” đã cho cô ý chí “để hy sinh thân mình vì một Palestine tự do.”

Trong các video đăng trên mạng xã hội, Bảo Ngọc Ashley cho biết cô đang là sinh viên và nghiên cứu viên xã hội học tại Đại Học Oslo của Na Uy và từng làm giáo viên ở Việt Nam.

Cùng ngày, trang web Global Sumud Flotilla cũng đã công bố một video clip do cô Bảo Ngọc Ashley quay trước đó, để phòng trường hợp bị bắt giữ trên chuyến hải trình đến Gaza.

Trong video này, cô Bảo Ngọc Ashley bày tỏ mong muốn nếu cô chẳng may bị bắt giữ, mọi người hãy kêu gọi nhà nước Việt Nam – đặc biệt là Bộ Ngoại Giao tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân để cô được trả tự do.

Sau khi cô Bảo Ngọc Ashley bị bắt giữ, người nhà và bạn bè đã gửi email đến Đại Sứ Quán Việt Nam tại Israel, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cộng Hòa Ai Cập và Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nhưng nơi này im lặng. Trong khi đó, các báo lề đảng tuy có đưa tin về sự việc song hoàn toàn không nhắc gì đến một công dân Việt Nam bị bắt giữ.

Ngược lại, Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18 Tháng Năm đã lập tức lên án sự can thiệp của Israel, nói rằng đây là một “hành động cướp biển mới,” và rằng nước này “đang thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm sự trở về an toàn của các công dân Thổ Nhĩ Kỳ trên đoàn tàu, phối hợp với các quốc gia liên quan khác.”

Sau hai ngày bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích, đến hôm 20 Tháng Năm, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Israel mới cho biết “đang triển khai bảo hộ công dân” đối với cô Bảo Ngọc Ashley.

Lực lượng Israel bắt giữ các tàu đang tham gia nhóm hải trình mang hàng cứu trợ tới Gaza. (Hình: Global Sumud Flotilla)

“Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Lãnh Sự thuộc Bộ Ngoại Giao đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, yêu cầu phía Israel bảo đảm đối xử nhân đạo, thực hiện đầy đủ các quy định và công ước quốc tế liên quan đến bảo hộ công dân và quyền con người và theo dõi sát tình hình để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân Việt Nam trong sự việc,” thông cáo có đoạn nêu.

Ngoài ra, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Israel cũng khuyến cáo “trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục ‘diễn biến phức tạp,’ công dân Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định của các nước trong khu vực Trung Đông, thường xuyên theo dõi cảnh báo an ninh của chính quyền các nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực, đồng thời hạn chế tới các khu vực có xung đột hoặc nguy cơ mất an toàn.”

Cùng ngày, Bộ Ngoại Giao Israel tuyên bố trên mạng xã hội X rằng, họ “sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp đối với Gaza.” (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT