Voi nhà ở Đắk Lắk động dục quật chết nài voi

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Một nài voi ở huyện Lắk đưa voi nhà vào rừng để cho ăn thì bị nó quật ngã, kéo hàng chục mét chết ngay tại chỗ, mặc dù nài voi đã chăm sóc nuôi dưỡng nó suốt bốn năm qua.

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Phạm Thanh, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết chiều 21 Tháng Năm, hai anh em ông Y Đ’Rim Kuan (30 tuổi, ở xã Yang Tao, huyện Lắk) đưa hai con voi (một đực, một cái) ra khu vực bãi cây bụi ở tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn, xích lại và cho ăn qua đêm.

Đến khoảng 7 giờ sáng 22 Tháng Năm, ông Y Đ’Rim Kuan tới mở xích con voi đực mà mình đang chăm sóc, làm nài để đưa vào khu du lịch phục vụ khách. Trong lúc mở xích, con voi đực bất ngờ “nổi nóng,” hất văng ông Kuan xuống đất, dùng hai ngà nhọn húc liên tiếp vào người. Nghe tiếng thét của ông Kuan, người em chạy tới thì thấy con voi đang húc chết người nên bỏ chạy.

Nhận được tin báo, ông Đàng Năng Long (58 tuổi, ngụ thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk), chủ voi, chạy ra đưa ông Y Đ’Rim Kuan đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi tới nơi thì bác sĩ xác định nạn nhân đã chết.

Sau đó, giới hữu trách cùng chủ voi và người dân tới hiện trường bao vây, khống chế bắt được con voi đang “nổi loạn.”

“Y Đ’Rim Kuan đã chăm sóc con voi đực này suốt bốn năm qua, nhưng có thể do đang vào mùa động dục nên nó dễ nổi nóng đã quật chết nài,” ông Long nói.

Ông Huỳnh Trung Luân, giám đốc Trung Tâm Bảo Tồn Voi Đắk Lắk, cho biết con voi đực này có tên Y Mâm (48 tuổi), thuộc sở hữu của ông Đàng Năng Long, người có nhiều voi nhất Việt Nam. Ông Long hiện sử dụng nhiều con voi để kinh doanh tại khu du lịch ở Buôn Jun (thị trấn Liên Sơn).

Những con voi ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, bị khai thác du lịch đến kiệt sức. (Hình:N.Anh/Pháp Luật Plus)

Theo báo VNExpress, cứ đến sáng sớm các nài dẫn voi từ trong rừng hoặc ở nhà ra khu lịch Buôn Jun để chở khách. Cứ 15 phút chủ voi nhận được 100,000 đồng ($4.27); còn nếu 30 phút giá 250,000 đồng ($10.67). Dịp lễ, Tết mỗi ngày họ có thể kiếm hơn triệu đồng ($40).

Tin cho biết giai đoạn 1980-1990, số lượng voi nhà ở Đắk Lắk trên 500 con, nhưng nay chỉ còn 44 con. Nguyên nhân do môi trường sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn bị nhiễm độc, đặc biệt voi bố mẹ bị bắt làm du lịch quá sức. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT