Thursday, April 25, 2024

Vũ ‘Nhôm’ bị bắt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “Nhôm,” thượng tá công an, “trùm mafia đỏ Đà Nẵng,” đại gia bất động sản ở Đà Nẵng đã bị Bộ Công An CSVN bắt giữ khi bị Singapore trục xuất.

Hôm 4 Tháng Giêng, Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Công An CSVN phát đi thông báo: “Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.”

“Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2017, Cơ Quan An Ninh Điều Tra – Bộ Công An ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật Di Trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4 Tháng Giêng, 2018, Cơ Quan An Ninh Điều Tra – Bộ Công An đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.”

Trước đó, lúc 3 giờ 40 phút chiều 4 Tháng Giêng, ông Vũ bị áp giải về đến Hà Nội trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Báo Tiền Phong dẫn lời một nhân chứng tại phi trường Nội Bài nói: “Có nhiều lực lượng công an có mặt, được cho là làm các thủ tục liên quan cho đối tượng. Sau đó, các xe này nhanh chóng rời phi trường qua một cửa riêng.”

Đến tối cùng ngày, chưa rõ vì lý do gì mà các báo Việt Nam không công bố hình ông Vũ khi bị bắt hoặc tại phi trường Nội Bài.

Cùng ngày, Bộ Nội Vụ Singapore phát đi thông cáo cho biết ông Vũ sở hữu ba hộ chiếu, trong đó có hai hộ chiếu Việt Nam “với hai tên khác nhau” và “từng khai báo sai sự thật” trong các chuyến đi đến đảo quốc trước đây.

Chiếc xe biển xanh được cho là chở ông Phan Văn Anh Vũ rời khỏi phi trường quốc tế Nội Bài bằng cổng VIP sau khi chiếc máy bay số hiệu VN 662 hạ cánh. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Trong lần nhập cảnh mới nhất vào Singapore cũng như các lần trước, ông ‘Phan’ đã khai báo sai sự thật với Cục Xuất Nhập Cảnh Singapore (ICA).” Thông cáo cũng cho hay ông Vũ “bị truy nã theo Cảnh Báo Đỏ của Interpol do cơ quan chức năng của Việt Nam ban hành.”

Trả lời nhật báo Người Việt, Luật Sư Vũ Đức Khanh ở Ottawa, Canada, cho biết: “Qua vụ Vũ ‘Nhôm’ và Trịnh Xuân Thanh trước đó, chúng ta thấy rõ quyết tâm của Hà Nội trong việc truy lùng các quan tham mặc dù ‘động cơ chính’ của những vụ này vẫn còn đang tranh cãi. Tuy nhiên, cách hành xử của Việt Nam trong vụ Trịnh Xuân Thanh là không chấp nhận được. Không thể lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện! Cho nên chúng ta cần quan sát kỹ tiến triển của vụ ông Anh Vũ để có cái nhìn sâu sắc hơn về nội tình của đảng CSVN, nhất là khi họ đã đưa ra cáo buộc ông Anh Vũ ‘cố ý làm lộ bí mật quốc gia!’”

“Theo tôi, đây cũng có thể là ngầm ý gửi thông điệp đến các quốc gia khác về tính nghiêm trọng của vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam. Qua cả hai vụ, chúng ta cũng thấy là có sự tiếp tay từ nội bộ rất cao cấp nhà nước nhúng tay vào những cuộc tháo chạy này. Tuy nhiên qua cách làm của họ thì rõ ràng rằng dù Việt Nam đã có 30 năm đổi mới, hội nhập với thế giới nhưng dường như các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn còn chưa nắm được luật chơi của thế giới. Họ vẫn còn như kiểu ‘ra biển với những thúng chèo.’ Tôi cho rằng, một là họ vẫn chưa có chuẩn bị hành trang một cách chuyên nghiệp hóa để đi vào thế giới toàn cầu hóa; hai là họ vẫn còn tin các đồng chí của họ sẽ không quá mạnh tay như kiểu ‘ăn xong rồi thì sẽ hạ cánh an toàn;’ và ba là họ vẫn tin phe nhóm của họ sẽ có khả năng ‘bật lại,’” ông cho hay. (T.K.)

Chủ tàu đánh cá Việt giàn xếp đơn kiện buôn người của ngư dân Indonesia

MỚI CẬP NHẬT