Vụ tiếp viên mang ma túy: Hải Quan Tân Sơn Nhất được ‘khen ngợi’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong lúc vụ bốn nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines mang 11.4 kg ma túy về Tân Sơn Nhất nhiều khả năng “chìm xuồng,” ông Hồ Đức Phớc, bộ trưởng Tài Chính, lại gửi thư khen ngợi bộ phận Hải Quan ở phi trường này.

Theo báo Công Thương hôm 29 Tháng Ba, lá thư của ông Phớc đề gửi Chi Cục Hải Quan Tân Sơn Nhất, cùng Cục Hải Quan ở Sài Gòn và các đơn vị liên quan như Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy, Công An ở Sài Gòn…

Bốn nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines đã được thả sau vụ mang 11.4 kg ma túy về phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Công An Nhân Dân)

Trong thư, ông Phớc “nhiệt liệt chúc mừng” và “biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc” là việc chặn bắt 11.4 kg ma túy, thuốc lắc, giấu trong các tuýp kem đánh răng của bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines.

Bộ Trưởng Phớc mô tả đây là “chiến công” và “là kết quả của sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải Quan với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, an toàn xã hội của đất nước.”

Tuy vậy, ông Phớc không đề cập chuyện tại sao vụ này được coi là “chiến công” nhưng cả bốn nữ nghi can vận chuyển ma túy đều được thả do “không có căn cứ buộc tội.”

Theo công luận, diễn biến sự việc này càng thêm “bí hiểm” khi các báo ở Việt Nam đưa tin nhỏ giọt rằng tiếp viên BTPT của Vietnam Airlines bị bắt với cáo buộc “là người cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp.” Hình ảnh nữ tiếp viên này và hành vi cụ thể không được công bố.

Ông Hồ Đức Phớc, bộ trưởng Tài Chính Việt Nam. (Hình: Zing)

Ngoài ra, báo Zing hôm 23 Tháng Ba cho hay, có hai nghi can liên quan vụ án bị bắt giữ mà không cho biết danh tính của hai người này.

Đến nay, dường như các báo ở Việt Nam đều phải đưa tin theo kiểu “tuyên truyền” rằng Bộ Công An kết luận, khi bốn nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đang lưu trú tại Pháp, thì có một người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua phi trường Tân Sơn Nhất, để “gửi cho người nhà.”

Các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân “không hề biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng mà họ nhận vận chuyển có cất giấu ma túy.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT