LONG AN, Việt Nam (NV) – Một ngày sau Rằm Tháng Giêng Âm Lịch, một nghi can cướp tiệm vàng ở thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị bắt.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM và Dân Việt, nghi can được viết tắt danh tính là H., khoảng 25 tuổi, bị bà Tuyết Ngọc, chủ tiệm vàng Bảo Ngọc Long, cùng một số người dân vây bắt sau khi anh này xông vào cướp một cái kiềng vàng (vòng đeo cổ) nặng 7 chỉ vàng 18k, trị giá 30 triệu đồng ($1,217) vào sáng 25 Tháng Hai.

Đáng nói, nghi can H. được cho là người ở cùng xóm với bà Ngọc.
Theo lời bà Ngọc, nghi can vào tiệm vàng, cầm theo một cây kéo. Sau khi nghi can H. giật cái kiềng vàng rồi bỏ chạy, bà Ngọc la to, nhờ người dân truy bắt được anh ta cách tiệm vàng hơn 300 mét.
Cái kiềng vàng được trả lại cho bà Ngọc, trong lúc Công An Thị Trấn Hậu Nghĩa mở cuộc điều tra vụ việc.
Đây là vụ cướp tiệm vàng “mở hàng” năm Giáp Thìn 2024 được các báo ở Việt Nam ghi nhận.
Hồi đầu tháng này, nghi can Võ Văn Phong, 20 tuổi, quê Nghệ An, bị bắt với cáo buộc cướp tiệm vàng Ánh Hồng ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điều ly kỳ là theo bản tin của báo Dân Việt hôm 1 Tháng Hai, nghi can Phong đem một mặt dây chuyền vàng cướp được để… tặng người yêu nhân dịp Tết Giáp Thìn.
Công an lần ra dấu vết nghi can sau khi bà ĐTBH trình báo về tiệm vàng Ánh Hồng của bà bị một thanh niên xông vào cướp giật bốn chiếc nhẫn vàng và một mặt dây chuyền vàng, tổng thiệt hại khoảng 33.2 triệu đồng ($1,360).
Sau khi khám nghiệm hiện trường và xem lại camera an ninh, Công An Quận Bắc Từ Liêm xác nhận nghi can là Võ Văn Phong.
Khi bị bắt, nghi can Phong khai rằng muốn mua mặt dây chuyền vàng để tặng người yêu nên vào tiệm vàng Ánh Hồng.
Tại đây, thấy chỉ có mình bà ĐTBH bán hàng, bản thân lại đang nợ nần nên anh này nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Nghi can Phong giả bộ hỏi mua một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, ba chiếc nhẫn vàng 1 chỉ, đều là vàng “9999,” cùng một mặt dây chuyền vàng.
Nhân lúc bà chủ tiệm vàng đang ghi hóa đơn, nghi can Phong cướp giật số vàng trên rồi bỏ chạy.
Sau đó, nghi can Phong đem mặt dây chuyền vàng tặng người yêu và bán bốn chiếc nhẫn vàng tại một tiệm vàng ở thị trấn Quốc Oai, Hà Nội, lấy tiền tiêu xài cá nhân. (N.H.K) [kn]




















































































