Vườn mai Tết ở Bình Dương bị kẻ xấu cắt đứt ngọn đứt cành

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Công an Bình Dương vẫn chưa thể tìm ra người vô cớ phá hoại 220 gốc mai Tết của một gia đình ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Báo Bình Dương cho biết, sau ba ngày điều tra vụ 220 gốc mai chuẩn bị bán Tết của gia đình ông Bùi Đức Dũng (40 tuổi, ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vô cớ bị kẻ xấu cố tình phá hoại cắt đứt ngọn đứt cành, Công An thị xã Bến Cát vẫn “chưa có manh mối.”

Theo lời ông Dũng, sáng 31 Tháng Mười Hai, 2019, ông ra thăm vườn mai thì thấy một số cành mai gãy ngã dưới lối đi, nhưng nghĩ do người phụ làm vườn tỉa cành. Tuy nhiên, càng đi sâu vào trong vườn mai, ông Dũng càng thấy nhiều cành mai gãy bất thường. Ông Dũng gọi hỏi người làm vườn thì người này cho hay không phải do tỉa cành.

Kiểm tra vườn mai, ông Dũng cho hay cả 220 gốc mai bị kẻ xấu phá hoại bằng cách dùng cưa cắt đứt cành, trong đó nhiều cây mai bị cắt đứt ngọn hoặc cưa đứt 2/3 thân cây và ở dưới gốc mai bị cắt đều có mùn cưa rơi vãi.

Một cây mai bị kẻ xấu chặt phá. (Hình: Bá Sơn/Tuổi Trẻ)

Ông Dũng bất lực nói với báo Pháp Luật TP.HCM: “Nhìn những cây mai bị cắt mà tôi cứ đờ người ra, bao nhiêu công sức tiền của chỉ chờ đến Tết đi bán. Vậy mà sao lại có ai nhẫn tâm đến vậy.”

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Dũng cho hay 220 cây mai này đang chuẩn bị tuốt lá chờ nở hoa đón Tết, trong đó có 80 cây có giá trị cao của khách hàng thuê gửi nhà vườn chăm sóc,140 cây còn lại là của gia đình trồng suốt hơn hai năm qua để chờ mang ra chợ bán dịp Tết Nguyên Đán 2020. Trước khi xảy ra sự việc, ông Dũng không có mâu thuẫn hay xích mích với ai.

Ông Dũng ước tính tổng thiệt hại của vườn mai bị phá hoại lần này ước tính khoảng trên 500 triệu đồng ($21,532). (Tr.N)

[jwplayer 2fnjVi4w-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT