NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Sau khi chở thi hài người chết đi hỏa thiêu ở tỉnh Thanh Hóa, trên đường đưa tro cốt về tỉnh Nghệ An thì chiếc xe tang bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Theo báo Thời Đại, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 25 Tháng Bảy, 2018, chiếc xe tang chở hài cốt chạy trên quốc lộ 48E theo hướng Nghĩa Đàn-Quỳ Hợp (Nghệ An), khi đến xóm Phú Thọ, xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy.
Đây là chiếc xe được một gia đình tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, có người thân vừa qua đời thuê chở hài cốt đi hỏa thiêu ở Thanh Hóa và đang trên đường trở về.
Khi vừa đi qua đỉnh dốc Phú Thọ (xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn), xe bỗng bốc khói rồi bén lửa và bốc cháy dữ dội. Rất may những người trong xe tang cùng tro cốt người quá cố đã kịp đưa ra ngoài.
Theo báo Dân Trí, do đoạn đường nơi xe tang bị cháy xa nhà dân và đồi núi nên không có nước để dập lửa, mọi người bất lực trước đám cháy. Tại hiện trường, chiếc xe tang cháy trơ trụi khung xương, cuộn khói bốc cao nghi ngút.
“Gia đình người quá cố đã được sắp xếp lên xe khác về quê làm lễ. Do xe cũng đã cũ nên chủ xe không có yêu cầu điều tra nguyên nhân cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân gây cháy xe có thể do chập điện,” ông Đậu Phi Công, trưởng công an xã Nghĩa Hội, được báo Dân Trí trích lời nói. (Tr.N)
Thị trường nhà ở Bay Area (vùng Vịnh San Francisco), đang nóng lên trở lại,…
Số lượng trẻ em mất cha mẹ vì bạo lực súng đạn tăng 39% -…
California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…
Một người thiệt mạng khi rơi từ hàng ghế cao ở vận động trường đại…
Chính quyền Tổng Thống Joe Biden đình hoãn vận chuyển đạn dược do Hoa Kỳ…
Nam Việt/SGN Nhà báo David Hutt, mới đây viết trên tờ Asia Sentinel rằng nỗ…
This website uses cookies.