‘Xứ’ thanh long Bình Thuận khát cháy

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Để cứu những trụ thanh long đang cho trái, người dân Bình Thuận phải chấp nhận mua nước giếng với giá cao.

Nhiều tháng liền, trong cơn hạn hán quay quắt của miền Trung, người dân Bình Thuận không có nước tưới thanh long. Theo báo Người Lao Động, hơn một tháng nay, chiếc xe ben của anh Nguyễn Quốc Việt luôn chạy hết công suất để kịp đáp ứng những cuộc điện thoại gọi tiếp nước cho các vườn thanh long tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Nước được anh Việt mua từ giếng khoan của một nhà dân trong xã, bơm vào thùng phuy loại 5 mét khối đem bán cho các vườn “giải cứu” thanh long đang khát.

“Giá mỗi phuy nước mua vào khoảng 50,000 đồng ($2), tôi bán lại cho các vườn thanh long 150,000 – 170,000 đồng ($6-$7), tùy khoảng cách gần hay xa. Mấy ngày này, xe chạy suốt từ sáng đến chiều tối mới nghỉ nhưng ngày nào cũng ‘rớt’ lại vài địa chỉ không giao kịp,” anh Việt vừa nói vừa vội tắt vòi nước đang bơm lên xe rồi nổ máy, chở nước đi giao.

Băng qua nhiều con đường đất đá lởm chởm dài hơn 3 km, chiếc xe của anh Việt dừng lại tiếp nước cho một vườn thanh long ven đồi thuộc thôn Tà Mon, xã Tân Lập.

Nói với báo Người Lao Động, anh Đinh Văn Thanh, chủ nhân vườn thanh long, cho biết 5,000 trụ thanh long của gia đình anh đang khát khô nhiều ngày nay. “Ưu tiên hiện tại là cứu 2,000 trụ thanh long đang cho trái nên dù giá nước cao cũng phải bấm bụng mua để tưới, mà cũng phải xếp hàng chờ mới có nước,” anh Thanh nói.

Theo anh Thanh, trước đây, gia đình anh đã đào bảy cái giếng nhưng chỉ một cái có nước và lượng nước chỉ đủ sinh hoạt chứ không thể tưới cây. “Mỗi phuy nước 5 mét khối chỉ đủ tưới 50 trụ thanh long đang cho trái hoặc 100 trụ có dây (không cho trái),” anh Thanh tính toán. Phuy nước 5 mét khối được đổ ào xuống cái ao rộng gần 1 sào của anh Thanh dùng để trữ nước tưới nhanh chóng thấm hết vào đất, không đọng lại chút nào trên bề mặt ao đang nứt nẻ vì khô cạn lâu ngày.

Cách Tân Lập hơn 30 km, nhiều nông dân tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, cũng đứng ngồi không yên vì thanh long đang chín mà nước thì đã lâu không về. Hơn một tháng nay, con mương cái dẫn nước từ đập Đồng Để (xã Hàm Kiệm) về Hàm Mỹ cạn trơ đáy. Nhiều nhà dân phải cắn răng “chạy” nước sinh hoạt với giá cao ra ao trữ nước tưới rồi bơm ngược từ ao lên tưới thanh long.

“Trước mắt, tôi bơm 50 mét khối với giá khoảng 500,000 đồng để tưới thanh long đang chín, một tuần bơm một lần. Còn thanh long dây cũng cố gắng hơn 10 ngày tưới sơ qua một lần, nếu không tưới mà đợi đến mùa mưa thì cây mất sức lắm,” anh Nguyễn Văn Phúc, người  trồng thanh long tại xã Hàm Mỹ, nói.

Đến cuối Tháng Tư, mực nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi tại Bình Thuận là 27,45 triệu mét khối, chỉ hơn 10% dung tích thiết kế và bằng 1/3 trung bình nhiều năm. Trong đó, hồ Tà Mon, nơi cấp nước cho khoảng 1,475 hécta thanh long ở Tân Lập, đang cạn.

Nhiều địa phương trong tỉnh không còn nước để sản xuất, chỉ ưu tiên nước sinh hoạt trong khi nước sinh hoạt cũng đang thiếu trầm trọng. “Với lượng nước còn lại, chúng tôi ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt. Thời điểm này, bà con trồng thanh long không nên kích thích cây ra trái vì sẽ thiệt hại lớn do hạn hán,” ông Nguyễn Hữu Phước, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bình Thuận, khuyến cáo. (TS)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT