Một bài thơ cũ: Họa sĩ Chóe

Họa sĩ Chóe, tên khai sinh Nguyễn Hải Chí, sinh ngày 11 Tháng Mười Một, 1943, tại An Giang. Ngoài là một họa sĩ, ông còn viết văn, làm thơ và nhạc. Ông còn có bút danh Trần Ai, Cap, Kit.

Năm 1973, tờ New York Times bình chọn Chóe là một trong tám họa sĩ biếm họa xuất sắc trên thế giới của thập niên 1970.

Họa sĩ Chóe (phải) diện kiến Đức Giáo Hoàng Jean-Paul II tại Vatican ngày 16 Tháng Tám, 1998. (Hình: Viên Linh)

Năm 1995, ông được tuần báo L’Hebdo của Pháp chọn là một trong sáu người Việt tiêu biểu từ 1975 tới 1995 với đặc trưng là “họa sĩ bướng bỉnh.”

Năm 1998, ông được đặc ân diện kiến Đức Giáo Hoàng John Paul II tại Tòa Thánh Vatican.

Năm 2004, 29 tranh chân dung của Chóe về những người phụ nữ đoạt giải thưởng Nobel được trưng bày ở Stockholm nhân “Ngày Việt Nam” ở Thụy Điển.

Năm 1997, Chóe bị đột quỵ, dẫn đến bại liệt một thời gian. Trước đó ông cũng đã mắc phải bệnh tiểu đường. Từ năm 1998 tới 2001, ông có hai lần sang Pháp điều trị nhưng không thuyên giảm.

Từ năm 2001, ông bắt đầu đi đứng khó khăn, mù mắt trái, mờ mắt phải, từ đó không vẽ nữa mà chuyển qua làm thơ, viết nhạc. Cuối năm 2002, ông được bạn bè giúp đỡ đưa sang Virginia, Hoa Kỳ, chữa bệnh.

Ngày 22 Tháng Hai, 2003, ông đột ngột bị ngộp thở, 10 ngày sau đột quỵ và đứt mạch máu não.

Lúc 3 giờ 50 phút sáng ngày 12 Tháng Ba, 2003, ông qua đời tại bệnh viện Fairfax, Virginia.

Ong bướm

Em không còn thời bắt bướm
Ta chẳng còn thuở bắt ong
Nói với nhau
Không chuyện ong,
Không chuyện bướm
Không biết làm gì vui
Ngoài ong, bướm
Em ơi!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT