Saturday, May 4, 2024

Tứ kết World Cup: Thắng Bồ Đào Nha, Morocco làm nên lịch sử

DOHA, Qatar (NV) – Morocco trở thành quốc gia Phi Châu đầu tiên vào bán kết World Cup từ trước đến nay sau khi bất ngờ thắng Bồ Đào Nha 1-0 ở tứ kết World Cup 2022 tại Qatar hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, theo BBC.

Tiền đạo Youssef En-Nesyri ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở hiệp một, bật cao đánh đầu qua tay thủ môn Diogo Costa và đưa banh vào lưới.

Zakaria Aboukhlal của Morocco sút banh trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha ở FIFA World Cup 2022 trên sân Al Thumama tại Doha, Qatar, hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

Cổ động viên Morocco chiếm phần lớn trên sân vận động Al Thumama ở Doha. Họ reo mừng điên cuồng trước bàn thắng quý giá đó ở giải đấu quốc tế.

Siêu sao Cristiano Ronaldo từ ghế dự bị được tung vào sân phút thứ 50 nhưng không thể giúp Bồ Đào Nha lội ngược dòng.

Morocco chọn lối chơi phòng thủ-tấn công và mở tỉ số trước bằng cú đánh đầu của En-Nesyri từ đường chuyền của Yahya Attiyat-Allah không lâu trước giờ giải lao.

Thủ quân Bruno Fernandes suýt gỡ hòa cho Bồ Đào Nha vài phút sau đó nhưng cú sút của anh trúng xà ngang.

Bị dính nhiều chấn thương, Morocco rút về phòng thủ hầu hết hiệp hai, và nếu không nhờ thủ môn Yassine Bounou phản ứng nhanh trước cú sút của Joao Felix, họ đã bị thủng lưới.

Tiền đạo Walid Cheddira của Morocco bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ nhì trong những phút bù giờ, nhưng Bồ Đào Nha vẫn không thể gỡ hòa.

Ba quốc gia Phi Châu từng vào tứ kết World Cup nhưng không đội nào đi xa hơn. Nay, Morocco làm được điều đó. Thứ Tư tuần tới, họ sẽ gặp Pháp ở bán kết. Trong trận tứ kết sau đó hôm Thứ Bảy, Pháp thắng Anh 2-1.

Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha thất vọng rời khỏi sân sau khi thua Morocco ở tứ kết FIFA World Cup 2022 trên sân Al Thumama tại Doha, Qatar, hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai. (Hình: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Sau khi chứng kiến kỳ phùng địch thủ Lionel Messi cùng Argentina vào bán kết hôm Thứ Sáu, Ronaldo không thể làm tương tự cùng với Bồ Đào Nha trong lần tham dự World Cup có lẽ là cuối cùng này của anh. Sau khi trận đấu kết thúc, ngôi sao 37 tuổi vừa đi vô trong vừa khóc vì giấc mơ vô địch coi như tan biến. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT