Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Croatia.
Đội bóng Châu Âu này có thêm chiếc huy chương đồng thứ hai trong bộ sưu tập của mình. Chỉ với sáu lần tham dự World Cup, Croatia đã dành được một bạc, hai đồng, một thành tích rất đáng nể.

96′: Maroc bỏ lỡ cơ hội sau cùng khi một cầu thủ đội đầu cận thành chệch xà ngang trong gang tấc.
95′: Croatia thay người: Orsic ra nghỉ, Jakic vào.
Hiệp hai đá bù giờ thêm sáu phút.
90′: Những pha hãm thành liên tục không thành công của Maroc. Đội bóng Châu Phi vẫn thiếu những cú dứt điểm chính xác.
86′: Không vào! Kovacic của Croatia nhận bóng từ cánh trái trong vòng cấm, sửa bóng ra ngoài cầu môn trong gang tấc!
83′: Amallah của Maroc nhận thẻ vàng do phản đối trọng tài.
81′: Petkovic của Croatia sút bóng chạm tay hậu vệ Maroc, nhưng vẫn không có penalty!
75′: Sóng gió đã qua ở khung thành Croatia, khi một cú sút cận thành của Nesyri bị thủ môn cản phá thành công.
73′: Gvardiol của Croatia bị chèn ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài từ chối penalty!
68′: Ounahi của Maroc nhận thẻ vàng do phản đối trọng tài.
66′: Croatia thay người, Livaja & Majer ra nghỉ, Petkovic, Pasalic vào.
Maroc thay người: Yamiq ra nghỉ, Amallah vào.
63′: Maroc thay người: Dari và Boufal ra nghỉ, Zarouri và Benoun vào.
59′: Croatia thay người, Kramaric ra nghỉ, Vlasic vào.
Mười lăm phút đầu hiệp hai diễn ra với ưu thế nghiêng hẳn về cho Croatia, với nhiều đợt tấn công nguy hiểm.
55′: Maroc thay người: Khannouss ra nghỉ, Ounahi vào.
52′: Majer của Croatia nhận bóng sát cầu môn phải của Croatia, đưa bóng vào giữa khung thành, hậu vệ Croatia kịp thời cản phá.
50′: Không vào! Livaja của Croatia nhận bóng trong vòng cấm từ cánh trái, đội đầu ra ngoài trong gang tấc!
Maroc thay người: Sabiri ra nghỉ, Chair vào.
Hiệp hai bắt đầu, Maroc giao bóng.
Hiệp một kết thúc sau hai phút đá bù giờ với tỉ số 2-1 nghiêng về cho Croatia. Trận đấu diễn ra nhanh, hấp dẫn nhưng không căng thẳng.
41′: Gooaall cho Croatia. Lỗi của hậu Maroc không phá bóng dứt khoát, Orsic nhận bóng trong vòng cấm từ cánh trái, vuốt bóng điệu nghệ, bóng dội cột dọc đi vào lưới Maroc!
2-1
36′: Không vào! Từ một pha phạt góc, Nesyri của Maroc đội đầu cận thành Croatia, bóng đi ra ngoài trong gang tấc!
28′: Không vào! Hakimi của Maroc đi bóng nhanh bên cánh phải, tạt bóng vào sát cầu môn, nhưng đồng đội không vào kịp để đội đầu vào lưới Croatia!
22′: Không vào! Modric của Croatia nhận bóng ở trung lộ sát vạch 16.5m, sút bóng hiểm hóc, thủ môn Bono xuất sắc cứu thua!
17′: Không vào! Kramaric của Croatia nhận bóng trong vòng cấm từ cánh trái, nhưng đội đầu nhẹ, thủ môn Bono bắt được.
Mười lăm phút đầu diễn ra hết sức hấp dẫn, hai đội đều đá tấn công, liên tục gây những pha nguy hiểm cả hai bên khung thành.
9′: Goooaaaall cho Maroc!!! cũng từ một pha đá phạt, bóng được tạt vào vòng cấm địa Croatia, lần này một cầu thủ Croatia “chuyền” bằng đầu cho Dari của Maroc đội đầu cân bằng tỉ số!
1-1
7′:Goooaaaall cho Croatia!!! Từ một pha đá phạt, bóng được tạt vào vòng cấm địa Maroc,một cầu thủ Croatia chuyền bằng đầu cho Gvardiol đội đầu hiểm hóc mở tỉ số!
1-0
2′: Nguy hiểm bên khung thành Maroc! Thủ môn Bono phá bóng như sút đưa bóng vào cầu môn, may là bóng đi ra ngoài trong gang tấc!
Trận đấu bắt đầu, Croatia giao bóng trước.
Đây là lần thứ hai Croatia đá tranh huy chương đồng tại World Cup. Lần trước là vào năm 1998, Croatia thắng Hòa Lan 2-1 đoạt huy chương đồng. Morocco là đội có quyết tâm thắng cao hơn, khi họ muốn trở thành quốc gia Châu Phi nhận huy chương tại một World Cup.
Croatia và Morocco đã gặp nhau tại vòng đấu loại của World Cup lần này, với tỉ số hòa 0-0. Họ gặp nhau một lần nữa để phân thứ hạng ba, tư.
Hai đội đưa ra đội hình mạnh nhất, thể hiện quyết tâm giành huy chương đồng tại Wolrd Cup lần.
Đội hình xuất phát:
Croatia: Livakovic, Perisic, Gvardiol, Sutalo, Stanisic, Kovacic, Modric, Orsic, Majer, Kramaric, Livaja
Maroc: Bono, Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah, Amrabat, El Khannouss, Ziyech, Sabiri, Boufal, En-Nesyri.
(HD)
