World Cup: Các tuyển thủ Đức bịt miệng để phản đối FIFA

DOHA, Qatar (NV) – Các tuyển thủ Đức đã che miệng khi chụp ảnh toàn đội trước trận đấu với Nhật tại World Cup hôm Thứ Tư, 23 Tháng Mười Một, để phản đối FIFA sau cuộc “đàn áp” của tổ chức này đối với chiếc băng thủ quân “One Love” của bảy đội tuyển Châu Âu, theo AP.

Đội tuyển Đức xếp hàng theo đội hình truyền thống trước trận đấu, và tất cả 11 cầu thủ đều che miệng bằng tay phải trong một cử chỉ phối hợp.

Các tuyển thủ Đức bịt miệng để phản đối FIFA. (Hình: Alexander Hassenstein/Getty Images)

“Đó là một dấu hiệu từ đội, từ chúng tôi, rằng FIFA đang bóp nghẹt chúng tôi,” huấn luyện viên Hansi Flick của đội tuyển Đức nói sau trận đấu mà đội của ông thua 2-1.

Cử chỉ này là một phản ứng đối với FIFA. Đây cũng là sự kết hợp hiệu quả kế hoạch đeo băng tay của bảy đội Châu Âu được coi là một lời quở trách đối với nước chủ nhà Qatar và hồ sơ nhân quyền của nước này.

“Chúng tôi có thể bị tước băng đeo tay, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để tiếng nói của mình bị im tiếng,” thủ môn Manuel Neuer của Đức nói. “Chúng tôi đại diện cho nhân quyền. Đó là những gì chúng tôi muốn thể hiện. Chúng tôi có thể đã bị FIFA ‘bịt miệng’ nhưng chúng tôi luôn bảo vệ giá trị của mình.”

FIFA cho biết Đức sẽ không bị kỷ luật gì cả vì hành động này.

Liên Đoàn Bóng Đá Đức đăng một tuyên bố trên Twitter trong trận đấu hôm Thứ Tư nêu rõ quan điểm của mình.

“Với chiếc băng của thủ quân, chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp về những giá trị mà chúng tôi đang sống trong đội tuyển quốc gia. Đó là sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Lên tiếng với các dân tộc khác.”

David Raum (trái) của Đức tranh bóng với Hiroki Sakai của Nhật trong trận đầu tiên của hai đội tại World Cup 2022. (Hình: Alexander Hassenstein/Getty Images)

“Đó không phải là một thông điệp chính trị. Nhân quyền là không thể thương lượng. Điều đó nên rõ ràng. Thật không may, nó vẫn không phải là điều được tôn trọng. Đó là lý do tại sao thông điệp này rất quan trọng đối với chúng tôi,” liên đoàn cho biết. “Từ chối cho thủ quân đeo băng này chẳng khác nào bịt miệng chúng tôi. Lập trường của chúng tôi không thay đổi.”

Bà Nancy Faeser, bộ trưởng Nội Vụ Đức, người cũng chịu trách nhiệm về thể thao, đã đeo băng tay “One Love” trên khán đài trong trận đấu với Đức, nơi bà ngồi bên cạnh ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA. Bà Faeser đã đăng một bức ảnh của bà trên Twitter với dòng chữ “OneLove.”

Trước đó, bà Faeser cũng chỉ trích Qatar vì đã ép buộc một cổ động viên Đức phải tháo băng tay và băng đeo trên trán màu cầu vồng trong một trận đấu khác.

Bà Faeser cho biết: “Những biểu tượng như vậy nên được trưng bày một cách công khai.” (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT