Thursday, April 25, 2024

Bà ngoại say rượu, nói cháu trai ngồi lên lòng học lái xe, cán 5 người

MEMPHIS, Tennessee (NV) – Một thiếu niên 13 tuổi, người cầm lái chiếc xe ủi vào năm người tối hôm Thứ Ba, 4 Tháng Tám, khi đang ngồi trên lòng bà ngoại, nói em đang được bà dạy lái xe lúc đó.

Bản tin của đài truyền hình địa phương WREG-TV nói em nhỏ, tên Joseph, 13 tuổi, cho hay: “Cháu đâu muốn học lái xe. Nhưng bà cứ bảo ngồi lên lòng, rồi bà chỉ cho lái, nên cháu đành phải làm vậy.”

Bà ngoại của em Joseph là Ernestine Hollomon, 58 tuổi, bị bắt giữ về nhiều tội danh liên quan đến vụ đụng xe này, gồm cả tội say rượu lái xe và gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Cảnh sát nói rằng chiếc xe của bà chạy rất nhanh khi đâm vào năm người bộ hành.

Em Joseph kể với đài truyền hình: “Cháu không biết phải làm gì lúc đó. Cháu cứ cố đạp thắng, nhưng bà lại đạp chân ga. Chiếc xe đâm thẳng tới và ủi vào những người kia.”

Anh Tadarious Allmond, người nhảy kịp sang một bên khi chiếc xe phóng tới, nói rằng anh thấy chiếc xe ủi vào các bạn của mình.

“Chiếc xe phóng ào tới, cán qua các bạn tôi, không hề ngừng lại, không hề tìm cách ngừng lại,” anh Allmond nói với đài truyền hình.

Em Joseph nói sau khi tai nạn xảy ra, em trèo qua cửa sổ ra khỏi xe và gọi người giúp đỡ.

Em Joseph, đứng cạnh mẹ, kể: “Cháu cứ cố đạp thắng, nhưng bà lại cứ đạp chân ga.” (Hình: WREG-TV)

“Cháu nhìn có ai làm sao không. Cháu thấy có ba, bốn hay năm người bị thương nằm dưới đất,” theo lời em Joseph.

Phần lớn các nạn nhân bị thương ở đầu và bị gãy xương, theo lời các bạn bè và thân nhân của họ. Mẹ của một nạn nhân nói con trai bà phải qua cuộc giải phẫu vào trưa Thứ Tư vì gãy xương chân.

Đối với em Joseph thì đây là tai nạn quá ghê gớm.

“Khi cháu ra khỏi xe, có nhiều người la mắng cháu, ‘Lái kiểu gì vậy? Lái kiểu gì vậy?’” theo em Joseph.

Cảnh sát nói rằng bằng lái xe của bà Holloman đã bị treo trong năm năm.

Khi được hỏi tại sao lại để con trai mình học lái xe với bà ngoại, người mẹ Jennifer Hollomon trả lời: “Tôi cũng không biết.”

Em Joseph nói tai nạn vừa qua khiến em không còn hứng thú lái xe. “Cháu không còn muốn lái xe nữa,” em nhỏ cho hay.

Mẹ của em Joseph, bà Jennifer Hollomon, nói rằng bà hy vọng mẹ của mình “sẽ học được bài học khi ở trong tù. Tôi hy vọng bà sẽ nghĩ cho thật kỹ trong lần tới.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT