HOUSTON, Texas (NV) – Cảnh sát Harris County (HCSO) hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Chín, cho biết một người mẹ lái xe chở ba con đi đến một nhà trẻ vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng Thứ Năm hôm trước, bà đưa hai con lớn vào trường, nhưng để lại đứa bé nhất, 1 tuổi, trong xe.
Sau khi rời nhà trẻ, người mẹ về nhà, tập thể dục và lái một chiếc xe khác đi đón hai cháu lớn ở nhà trẻ, vào khoảng 6 giờ chiều, và đến lúc này, bà mới nhận ra sự thiếu vắng đứa con gái út, theo đài ABC 13.

Người mẹ và một trong những nhân viên nhà trẻ vội vã quay trở lại ngôi nhà, trên đường Barnes Ridge, đến nơi họ tìm thấy bé gái đã chết trên sàn chiếc xe mà bà sử dụng vào buổi sáng.
Cảnh sát Houston cho biết người mẹ kể ban đầu dự tính không cho bé gái út vào nhà trẻ cùng lúc với hai cháu lớn vì bà muốn đem theo đi cùng làm vài việc lặt vặt rồi sau đó đem cháu út lại nhà trẻ.
Nhưng, chuyện không xảy ra như ý muốn.
Như vậy, ước đoán đứa bé ở trong xe ít nhất là chín tiếng đồng hồ trước khi được nhớ đến.
Cảnh sát cho biết nhiệt độ trong chiếc xe khóa kín cửa như thế tăng cao ít nhất là 120° F.
Khi giới chức điều tra khám xét và chụp hình chiếc xe, họ chứng kiến cảnh tượng cảm động khi cả gia đình của cháu bé run rẩy khóc lóc trong vòng tay láng giềng cũng ràn rụa nước mắt.
Cảnh sát cho biết đã thẩm vấn người mẹ, nhưng vì rào cản ngôn ngữ khiến giới chức gặp khó khăn rất nhiều để thu thập được hết chi tiết toàn bộ những gì đã xảy ra.
Hiện tại, chưa có cáo buộc nào đưa ra cho người mẹ đang đau khổ trong lúc cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Cháu bé đang được giảo nghiệm, theo cảnh sát HCSO. (MPL) [qd]




















































































