REDDING, California (NV) – Ông Josh Tracy, nhân viên công lực thuộc Sở Cảnh Sát Thành Phố Redding, tiểu bang California, ghé lại cây xăng University Valero, 1292 College View Drive, để đổ thêm xăng cho chiếc xe công vụ, thì nhìn thấy một đứa trẻ trong một chiếc xe đóng kín cửa, đậu giữa trời nắng gắt.
Lúc đó là 1:48 trưa, ngày Thứ Bảy, 18 Tháng Bảy, cảnh sát viên Tracy thấy chiếc xe Dodge Neon màu bạc, vừa lái tới đậu trước cửa hàng bán tạp hóa của cây xăng, rồi một tài xế bước ra, đóng cửa rồi đi vào trong tiệm, theo đài KRCR News.
Người đàn ông này, sau đó được biết, có tên là Jeffrey Kuykendall, 50 tuổi, cư dân thành phố Redding.
Viên cảnh sát thấy có một đứa trẻ còn trong xe, ông tiến lại quan sát tình hình đứa trẻ, còn chiếc xe đã tắt máy, cửa sổ đóng kín, và đậu giữa trưa hè nắng gắt.
Lúc này, nhiệt độ gần 100 độ F, ông Tracy mở cửa xe cho thoáng và nhận thấy đứa trẻ bắt đầu có dấu hiệu hoảng.
Viên cảnh sát ở bên cạnh đứa trẻ khoảng 12 phút, lúc đó ông Kuykendall mới bước ra.
Qua vài câu nói, viên cảnh sát nhận ra ngay người đàn ông kia đang “phê” ma túy và lập tức bắt giữ với những tội danh như, sử dụng ma túy nơi công cộng, và trong tình trạng không thể nào săn sóc con cái, và để con trong tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến thương tích hoặc thương vong.
Đứa trẻ được các nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe, sau đó, đưa về trung tâm chăm sóc trẻ của Shasta County. (MPL) [kn]

















































































