JACKSON COUNTY, West Virginia (NV) – Một đứa trẻ 5 tuổi ở West Virginia được đưa đi bệnh viện hôm Thứ Ba, 24 Tháng Tám, sau khi được người ta tìm thấy bị nhốt trong cốp xe, theo đài phát thanh WV MetroNews.
Cha mẹ đứa bé là anh Cory Roberts, 22 tuổi, và cô Nantail Roberts, 24 tuổi, bị truy tố tội bỏ bê trẻ em gây thương tích và bỏ bê trẻ em dẫn đến nguy cơ gây thương tích, ông Ross Melliger, cảnh sát trưởng Jackson County, cho hay.

Cậu bé được trực thăng đưa đi bệnh viện sau khi được tìm thấy bất tỉnh bên trong cốp xe ngay sau 1 giờ rưỡi chiều Thứ Ba trong khu “mobile home” ở Cottageville, ông Mellinger cho biết.
Chiếc xe đậu phía trước nhà cha mẹ cậu bé, nhưng là xe của người hàng xóm, theo ông Mellinger. Người hàng xóm dẫn khách muốn mua xe đến xem, mở cốp lên, và nhìn thấy đứa bé bên trong.
Cha mẹ đứa trẻ nói họ không biết cậu bé mất tích và lần cuối họ nhìn thấy cậu bé là đêm hôm trước, khi họ đi ngủ, ông Mellinger cho hay.
Hiện vẫn chưa rõ làm sao cậu bé nằm trong cốp xe và ở đó bao lâu, ông Mellinger cho biết.
Theo ông Melliger, căn nhà của cha mẹ đứa trẻ này trong tình trạng không thể sống được, và bên trong còn ba đứa trẻ khác từ 1 đến 5 tuổi.
Sở Bảo Vệ Trẻ Em cũng được mời đến hiện trường. Ông Mellinger cho hay ba đứa trẻ kia có vẻ khỏe mạnh nhưng rất dơ và dường như nhiều ngày không tắm. (Th.Long) [qd]

















































































