ST. LUCIE COUNTY, Florida (NV) – Một người đàn ông Florida bị cảnh sát bắt dù cho rằng “một cơn gió đã thổi bịch cocaine” vào chiếc xe hơi của ông.

Nhật báo New York Post vào ngày 25 Tháng Mười Một cho biết ông Joseph Zak, 37 tuổi, bị cảnh sát quay đèn khi không dừng lại tại một biển báo “stop sign,” ở Fort Pierce vào tháng trước.

Nguồn tin từ cảnh sát quận ST. Lucie cho biết sau khi bị cảnh sát quay đèn ông Zak cố gắng ném ra cửa sổ một số thứ bên trong xe hơi và cố gắng che giấu một số thứ khác.

Tuy nhiên, một chai bia mở nắp bị cảnh sát phát hiện và cảnh sát sau đó yêu cầu được khám xét xe hơi của ông Zak.

Họ nhanh chóng tìm thấy một bịch cocaine bên trong xe mà ông Zak nói rằng không phải của ông mà là một cơn gió đã thổi bịch cocaine bay vào trong xe.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ nhìn thấy ông Zak với đôi mắt đỏ ửng và trước khi bị cảnh sát quay đèn ông Zak được nhìn thấy uống rượu trong bãi đậu xe ở nhà nghỉ Reno Motel đồng thời trên tay có cầm bịch chứa chất màu trắng.

Nguồn tin từ cảnh sát địa phương cũng cho biết họ đang thực hiện nhiều vụ bắt giữ tại nhà nghỉ này vì đây là khu vực hoạt động mạnh của ma túy, mại dâm.

Ông Zak bị bắt và đưa đến St. Lucie County Jail tuy nhiên sau đó ông đã đóng tiền để được phép tại ngoại hầu tra. Ông sẽ ra tòa vào ngày 3 Tháng Mười Hai. (C. Thành)