SAN DIEGO, California (NV) – Cuộc chiến từ nhiều năm nay tại San Diego, giữa những người ở xa, muốn có cơ hội ra chơi ở bờ biển, và dân chúng ở các khu phố quanh biển, nơi những người này vào đậu xe, đã lên đến tầm mức mới vào mùa Hè năm nay tại La Jolla Shores.
Tại đây, có kẻ đã tự ý sơn đỏ trái phép một đoạn lề đường dài khoảng hơn 150 foot (45 mét), để ngăn không cho người ở nơi khác đến đậu.
Lề đường sơn đỏ là nơi hoàn toàn bị cấm đậu, vào mọi lúc, trừ phi là xe của giới chức công lực hay cấp cứu.
Mỗi năm, các toán nhân viên tu bổ đường xá thành phố đã phải đi sơn lại khoảng từ 10 đến 25 đoạn lề đường bị sơn đỏ trái phép, phần lớn ở khu vực quanh bờ biển, nhưng cũng thấy ở các khu xóm đông người như ở Hillcrest và North Park.
Tuy nhiên, sự kiện có người sơn đỏ nguyên cả một khu phố, như thấy ở đường Camino del Collado tại La Jolla Shores là điều hiếm thấy.
Hội Surfrider Foundation của những người đi lướt sóng nói rằng việc sơn đỏ trái phép các lề đường nay trở nên thường xuyên hơn, và cũng là một vấn đề liên quan đến sự bình đẳng, vì cư dân giàu có ở các nơi này không muốn “thường dân” vào khu bờ biển coi là của riêng họ.
Theo lời một nhân viên tình nguyện của Surfrider Foundation, cô Kristin Brinner, thì “Chỉ vì người ta may mắn có tiền để ở khu sang trọng cạnh bờ biển, điều đó không có nghĩa là người ta có quyền cấm kẻ khác được ra biển. Đây phải là điều công bằng cho tất cả mọi người.”
Việc sơn đỏ bất hợp pháp các lề đường thường xảy ra vào buổi tối khuya và chính quyền thành phố thường phải mất rất nhiều thời gian mới gửi người tới sơn lại.
Và trong thời gian đó, người ở nơi khác tới thường không dám đậu vào các lề đường này, vì đậu vào nơi sơn đỏ dễ bị kéo xe, chứ không chỉ là bị giấy phạt. (V.Giang) [kn]

















































































