CARLSBAD, California (NV) – Một cư dân Carlsbad rất mê xe BMW giật mình thức dậy sáng Thứ Ba, 11 Tháng Năm, vì có luật sư đến gõ cửa, theo blog tin xe hơi Tire Meets Road.
Theo hồ sơ tòa án được anh Bryan Hillman đăng lên Twitter, anh bị hai người hàng xóm kiện đòi $15,000 vì “quấy nhiễu sự yên tĩnh” quanh nhà họ.

Một trong hai người kiện đòi $2,000 một năm trong năm năm, còn người kia đòi $1,000 một năm trong năm năm.
“Anh Bryan Hillman vi phạm luật bảo đảm nhà chúng tôi được hưởng sự yên tĩnh suốt năm năm qua, qua việc ‘độ’ máy xe quá ồn và lái xe hung hăng,” đơn kiện của một người hàng xóm viết.
“Hành vi của anh Hillman quấy nhiễu sự yên tĩnh quanh nhà tôi vì anh ấy lái xe hung hăng,” theo đơn kiện của người kia.
Từ khi nhận được hai đơn kiện, anh Hillman bắt đầu bán decal ghi chữ “ĐM Susan” (miếng decal bán ghi đầy đủ chữ chửi tục), ám chỉ một trong hai người hàng xóm này.
Theo Tire Meets Road, cho đến khi bài báo của họ được đăng, hầu hết những “post” trên mạng xã hội của anh Hillman là video chiếu cảnh anh thực hiện nhiều trò lái xe biểu diễn quanh khu anh ở.
Theo Bộ Luật Dân Sự California, cư dân có quyền hưởng sự yên tĩnh quanh nhà. Như vậy không có nghĩa là bất kỳ tiếng ồn nào cũng không được phép, vì trên thực tế, người dân phải nghe nhiều thứ tiếng ồn hằng ngày như hàng xóm sửa xe, làm vườn, reo hò cổ vũ khi xem thể thao.
Hai người hàng xóm của anh Hillman phải chứng minh tiếng ồn do anh gây ra “quấy nhiễu đáng kể” sự yên tĩnh quanh nhà họ. (Th.Long) [qd]

















































































