PASSAIC, New Jersey (NV) – Dân chúng và doanh nghiệp trên khắp New Jersey dành kỳ nghỉ cuối tuần để cố gắng dọn dẹp thiệt hại do cơn bão tuần trước để lại, các nhân viên cấp cứu trở lại việc tìm kiếm hai người ngồi trong xe bị nước cuốn đi, theo đài ABC News.
Hai anh em Nidhi Rana, 18 tuổi và Ayush Rana, 21 tuổi, được nhìn thấy lần cuối vào tối Thứ Tư, 1 Tháng Chín, khi chiếc xe của họ bắt đầu trôi về phía nơi có dòng nước chảy ngầm về phía sông Passaic.

Ông Hector Lora, thị trưởng Passaic cho biết hôm 5 Tháng Chín rằng hàng chục tàu tìm kiếm đang tham gia tìm kiếm với sự hỗ trợ của một đơn vị trực thăng thuộc lực lượng cảnh sát tiểu bang New Jersey.
Ông Phil Murphy, thống đốc New Jersey, hôm 4 Tháng Chín cho biết số người chết ở Garden State đã lên tới 27 người, cho biết ít nhất 4 người vẫn mất tích sau cơn bão mà ông gọi là một cơn bão “lịch sử”.
Ông cho biết đã tìm kiếm sự trợ giúp của liên bang và sẽ tiếp tục yêu cầu thêm “bởi vì chúng ta rất cần.”
“Chúng ta đã hứng trận mưa trong hai hoặc ba giờ, tương đương với lượng mưa thường nhận được trong một hoặc hai tháng”, ông Murphy nói trên chương trình “Face The Nation” của CBS vào Chủ Nhật.
“Bây giờ, chúng ta sẽ phải đối mặt với các cơn bão và mưa lớn với tần suất nhiều hơn và cường độ cao hơn. “
Cơn bão Ida đã làm ít nhất 50 người chết ở sáu tiểu bang miền Đông sau khi cơn mưa lịch sử hôm Thứ Tư gây ra lũ lụt chết người và làm nước lụt dâng bất ngờ. (MPL) [kn]




















































































