SAN ANTONIO, Texas (NV) – Một phụ nữ 30 tuổi chưa từng có tiền án bị buộc tội ngộ sát cấp độ hai sau khi cô quyết định lái xe ra về dù đã nhậu say và gây ra một vụ tai nạn thương tâm ở Bexar County, Texas.
Đài KSAT-TV thuộc ABC vào ngày 26 Tháng Mười Hai dẫn lời ông Javier Salazar, cảnh sát trưởng Bexar County, cho biết: “Chỉ một đêm buông thả, một quyết định sai lầm, lái xe về nhà khi đã nhậu say, cô Natalie Suzanne Saldana đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Đó là một sai lầm ngớ ngẩn của cô ấy.”
Nguồn tin từ San Antonio Express-News cho hay vụ tai nạn xảy ra vào ngày 22 Tháng Mười Hai khi một cặp vợ chồng cùng con gái lái chiếc xe Honda HR-V trên xa lộ Interstate 10 thì bị một chiếc Ford Mustang đụng phải.
Cảnh sát đến hiện trường để giải quyết sự việc. Người con gái 18 tuổi ngồi trong xe của cảnh sát để giữ ấm còn cặp vợ chồng ở ngoài để giúp đỡ chiếc xe tải kéo xe hư hỏng của họ đi.
Đúng lúc đó, cô Saldana lái chiếc xe Mazda 3 với tốc độ 90 dặm một giờ đụng thẳng vào đuôi xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ.
Chiếc xe cảnh sát bị lật đè đôi vợ chồng ở bên dưới.

Các nạn nhân và cảnh sát đều bị thương tích trong vụ tai nạn và được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Tuy nhiên người chồng 36 tuổi thiệt mạng tại bệnh viện.
Nguồn tin từ cảnh sát cho biết cô Saldana trước khi gây tai nạn đã uống rượu say tại một “nightclub.”

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cô có muốn nói lời gì đến gia đình các nạn nhân hay không, cô Saldana nói trong lúc đang bị các cảnh sát đưa đi rằng: “Tôi xin lỗi.”
Cô hiện đang bị giam giữ với số tiền thế chân là $100,000. (C. Thành)
[jwplayer y9vFuPfN]










