BRISTOL, Anh Quốc (NV) – Đáng lý có một ngày đi dự lễ hội âm nhạc đáng nhớ thì một thanh niên người Anh một tuần sau lễ hội vẫn chưa thể nhớ ra đã đậu chiếc xe hơi của mình ở đâu.
Fox News vào ngày 30 Tháng Chín cho biết anh Connor Spear, 19 tuổi, lái xe 2 tiếng đồng hồ từ nhà đến Plymouth để tham dự lễ hội âm nhạc Tokyo World ở Bristol vào ngày 22 Tháng Chín.
Anh Spear phải đậu xe trên đường phố cách lễ hội 10 phút đi taxi. Sau đó khi lễ hội kết thúc anh và những người bạn của mình không thể nhớ chính xác đã đậu xe ở khu vực nào.
Báo South West News Service của Anh Quốc dẫn lời mẹ của Spear nói: ”Tôi thật bực mình vì con trai hơi vô trách nhiệm với chiếc xe. Cứ đậu đại trên đường mà không nghĩ đến việc nên chụp hình đường phố khu vực nơi đậu chiếc xe.”
Anh Spear sau đó viết bài trên Facebook thể hiện “nỗi kinh hoàng” vì mẹ anh đã chia sẻ câu chuyện này với một tờ báo địa phương.

Sau khi quá giang về nhà, anh phải đi bộ đến chỗ làm nguyên cả tuần sau đó.
Anh Spear và mẹ cố gắng lái xe vòng quanh khu vực Bristol vào những ngày cuối tuần để tìm kiếm chiếc xe hatchback Opel Corsa.
Anh nói rằng anh chỉ nhớ đậu xe phía bên kia đường, đối diện một bụi cây và cũng không có báo cáo nào cho thấy chiếc xe đã bị kéo đi.
Trong lúc anh Spear cố gắng nhớ ra chỗ đậu xe và đề nghị thưởng 100 bảng Anh cho ai cung cấp thông tin giúp tìm ra chiếc xe thì một người đàn ông liên lạc về nói rằng hàng ngày đi làm ông vẫn đi ngang qua chiếc xe.
Nhờ thông tin này, anh Spear và mẹ mới tìm ra được chiếc xe. (C. Thành)
[jwplayer 7SbAu8ag-YzmDPLlM]










