Thursday, March 28, 2024

Bầu cử 2016: Bà ơi khó trăm đường!

Nguyễn Văn Khanh

Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, những người ủng hộ ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton và những người ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump nhận được email khác nhau.

Email đầu tiên của bà Clinton do đảng Dân Chủ gửi ra lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, 17 Tháng Chín, mang tựa đề “Ðúng, Tôi Ðang Âu Lo,” cho hay cứ nghĩ đến chuyện ông tỷ phú Cộng Hòa cầm chìa khóa mở cửa Tòa Bạch Ốc “là tôi âu lo, không biết nước Mỹ sẽ đi về đâu, tương lai con cháu chúng ta rồi sẽ như thế nào.” Email thứ nhì được gửi ra lúc 11 giờ sáng cùng ngày do con trai của ông Trump là anh Eric viết, cho biết “hy vọng đã vươn lên,” thúc giục mọi người “nắm bắt cơ hội để (chúng ta) cùng nhau kết liễu sự nghiệp chính trị của bà Clinton.” Ðương nhiên như thường lệ, cả hai email này đều kết thúc bằng lời nhắc nhở đừng quên tặng tiền giúp vận động tranh cử để “tất cả chúng ta làm được điều chúng ta đang trông chờ” là sẽ nắm được ghế tổng thống vào ngày mùng 8 Tháng Mười Một sắp tới.

Bà Clinton không sai khi xác nhận “đang âu lo,” bên ông Trump cũng hoàn toàn đúng khi cho rằng “hy vọng đã vươn lên.” Tất cả những cuộc thăm dò mới nhất đều cho thấy cuộc đua ngày một sôi nổi hơn trước: Real Clear Politics cho rằng bà Clinton đang dẫn trước chỉ có 1 điểm, nhưng cuộc thăm dò của LA Times/USC lại nói người đang thắng thế chính là ông Trump với tỷ lệ phiếu ủng hộ hơn bà cựu ngoại trưởng tới 7%. Bên cạnh đó là cuộc thăm dò do CBS thực hiện ở 13 tiểu bang được dự đoán sẽ quyết định kết quả cuộc tranh cử – trong đó có Florida, Ohio, Michigan, Iowa, Colorado và Pennsylvania – cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ hai ứng cử viên ngang nhau, mỗi người được 42% phiếu.

Tình hình sáng sủa này giúp ông Reince Priebus, chủ tịch đảng Cộng Hòa toàn quốc, nở nụ cười thật tươi, gọi chuyện ông Trump đang chuyển bại thành thắng “là sự kiện lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ.” Ông Priebus cũng khéo léo nói vẫn còn nhiều cam go, nhưng tin tưởng cuối cùng “người được cử tri chọn để lãnh đạo nước Mỹ chính là ông Donald Trump.”

“Không ai vội nói tình hình nguy kịch, nhưng rõ ràng cánh bà cựu ngoại trưởng không cười tươi như trước nữa,” một nhân vật thân với gia đình Clinton nói với nhật báo The New York Times, khi được hỏi về chiến lược Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử Clinton phải thực hiện trong những ngày sắp tới. “Rõ ràng họ (bên bà Clinton) đang ở thế phải chống đỡ, bằng chứng là chính bà Clinton mới gửi email cho những đại gia ủng hộ tiền giúp bà tranh cử, để trấn an mọi người.” Email này nói gì? Những người biết chuyện ở thủ đô Washington, DC cho hay “trong email, bà Clinton nói rằng con đường chiến thắng của bà vẫn rộng thênh thang, hy vọng lấy được 270 phiếu cử tri đoàn rất cao, chứ không hẹp như con đường dẫn ông Trump vào Tòa Bạch Ốc.”

Chống đỡ bằng cách nào? Câu trả lời: Phía bà Dân Chủ Clinton đang dồn hết sức lực để “đánh” ông Cộng Hòa Donald Trump. Trận đánh này quy tụ những nhân vật tầm cỡ, từ đương kim Tổng Thống Barack Obama, cựu Tổng Thống Bill Clinton, Phó Tổng Thống Joseph Biden, lại được sự phụ họa của những nhân vật tên tuổi của đảng Cộng Hòa, trong đó nổi bật nhất là cựu Tổng Thống George H.W. Bush và cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates.

Mời độc giả xem thêm video: Ban tranh cử Clinton chi hơn $1,5 triệu mỗi ngày

Trước hết, có thể xem những lời kêu gọi của Tổng Thống Obama là thí dụ rõ rệt nhất của cánh Dân Chủ.

Xuất hiện ở Philadelphia hồi đầu tuần trước, nhà lãnh đạo nước Mỹ nói rằng “các bạn phải vận động thật mạnh mẽ cho bà Clinon, như các bạn đã làm việc hết mình để giúp tôi chiến thắng,” hãnh diện bảo thêm “không ai xứng đáng để lãnh đạo nước cho bằng bà Clinton.” Vài ngày sau đó khi đến dự buổi tiệc hàng năm của nhóm dân cử da đen, ông Obama nói với giọng hùng hồn “nếu muốn tiếp tục nhìn thấy di sản tôi để lại cho quốc gia, các bạn phải kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho bà Clinton, là người sẽ tiếp nối con đường tôi đã đi, tiếp tục những gì tôi đã làm cho quốc gia.” Thứ Ba tuần này, trong bài diễn văn đọc trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, tổng thống Hoa Kỳ nói rằng một quốc gia chỉ nghĩ đến chuyện xây tường ngăn biên giới với nước khác “là quốc gia tự giam mình” trong bức tường được xây. Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu ông Obama muốn ám chỉ ông Trump của đảng Cộng Hòa, người cam kết nếu làm tổng thống sẽ xây bức tường ngăn đôi biên giới với nước láng giềng Mexico.

Kế đến là sự ủng hộ của những chính trị gia tên tuổi của đảng Cộng Hòa.

Tuần trước cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates cho hay sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton vì ông Trump là người “hết thuốc chữa,” chê trách ứng viên cùng đảng là người không “chịu học hỏi, không đủ hiểu biết, không có bản lãnh để lãnh đạo nước Mỹ.” Tuần này đến lượt cựu Tổng Thống George H.W. Bush. Tháng Năm vừa rồi, ông Bush cho biết không ủng hộ ông Trump, đến Tháng Bảy ông viết bài gửi cho tờ The Washington với nội dung “sẽ đi bầu chưa quyết định bỏ phiếu cho ai, có thể khi đến phòng phiếu tôi sẽ viết tên một ứng cử viên nào đó (không phải là ông Trump hay bà Clinton.” Nhưng Thứ Hai vừa rồi, vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ cho biết ông “sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton.”

Chưa rõ những lời kêu gọi và sự ủng hộ nêu trên có giúp gì cho bà Clinton hay không, nhưng bên cánh ông Trump chẳng hề tỏ vẻ nao núng. Tiếp xúc với cử tri ở Ohio, ông Trump cho rằng nước Mỹ tụt dốc “vì chính sách sai lầm của Obama,” bảo thêm “không ai muốn thấy chính sách sai lầm đó được bà Clinton tiếp tục.” Khi được hỏi về chuyện cựu Tổng Thống Bush và ông Robert Gates ủng hộ bà Clinton, người đang điều khiển ủy ban tranh cử cho ông Trump là bà Kellyanne Conway chỉ khẽ nhún vai, như thầm bảo “chúng tôi cần phiếu của cử tri Cộng Hòa, nhưng không cần lá phiếu của hai ông này.”

MỚI CẬP NHẬT