Thursday, March 28, 2024

Little Saigon hồi hộp trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ

Nhóm phóng viên Người Việt

LITTLE SAIGON, Calif. (NV) – Tưng bừng? Nhộn nhịp? Xếp hàng chờ đợi? – Đó không phải là những gì mà người ta nhìn thấy nơi các phòng phiếu quanh vùng Little Saigon trong ngày Thứ Ba, 8 Tháng 11 này. Nhưng, một nỗi gì như chờ đợi, nôn nao, hồi hộp ngấm ngầm trong lòng mỗi người về chuyện ai sẽ là tổng thống sau hôm nay là điều hầu như ai cũng có.

Chọn Trump vì “đất nước này cần có sự thay đổi”

Anh Vinh Đoàn, cư dân thành phố Westminster, sẵn sàng cho biết sự lựa chọn của mình sau khi bước ra từ phòng phiếu đặt tại trường McGarvin Intermediate trên đường Bishop, “Tôi bầu cho ông Donal Trump vì những chính sách ông nêu ra nếu đắc cử tổng thống. Tôi không bầu cho bà Hillary vì vợ chồng bà ở Nhà Trắng quá lâu rồi, nếu bà đắc cử lại sẽ đi theo lối mòn, trong khi đất nước này cần có một sự thay đổi.”

Theo nhận xét của anh Vinh, người bắt đầu đi bầu từ năm 1992, thì “cuộc bầu cử năm nay rất ‘negative’, vì cả hai ứng cử viên đều ở hai thái cực, hoặc người ta thích hoặc người ta ghét, chứ không phải bình bình.”

Về ứng cử viên gốc Việt, anh Vinh bầu cho đương kim thị trưởng Trí Tạ vào vị trí Thị trưởng thành phố Westminster và cô Kimberly Hồ vào chức nghị viên.

Chị Lan Phương Phạm, cư dân thành phố Westminster, người đã ở Mỹ gần 30 năm, không cho biết mình chọn ai theo đúng tinh thần “tôn trọng quyền riêng tư”, nhưng trả lời cho câu hỏi “Ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử này?” thì chị cho rằng, “Điều gì cũng có thể xảy ra giữa hai người, vì ai bầu cho người nào cũng đều nghĩ rằng người đó sẽ thắng.”

viet-littlesg
Ông Việt, cư dân Little Saigon: ‘Tôi ngưỡng mộ ông Donald Trump’ (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Cuộc bầu cử năm nay rất đặc biệt, có nhiều vấn đề, tôi thấy nó gay cấn và cam go, thành ra chuyện gì cũng có thể xảy ra hết,” chị Lan Phương nói sau khi vào bỏ phiếu nơi trường trung học này.

Nhận xét về cuộc bầu cử lần này, ông Việt, chồng chị Lan Phương, cho rằng, “Cuộc bầu cử này rất đặc biệt vì các lần trước là những chính trị gia đấu với nhau, nhưng lần này thì người đại diện Đảng Cộng Hòa không phải là một người sinh hoạt chính trị mà lại đứng ra đấu và thắng tất cả các chính trị gia khác, khiến tôi cảm thấy rất kính phục ông ấy.”

Ông Việt không cho biết chính xác ông bầu cho ứng cử viên nào với lý do “tôi không muốn hướng dẫn dư luận” nhưng “bản thân tôi thì rất nể phục ông Trump,” ông Việt khẳng định lần nữa.

Với các ứng viên gốc Việt, ông Việt nói, “Có nhiều người ra tranh cử mà xưa giờ tôi không biết mặt mũi hay công việc của họ là gì. Thành ra nếu nói rằng ‘đồng hương ủng hộ đồng hương’ thì tôi không biết là có nên hay không vì nó có thể đưa đến những sai lầm khó sửa chữa. Thành ra khi không biết ai là ai thì tôi thà để trống còn hơn bầu đại.”

Tại phòng phiếu đặt tại trường tiểu học Morningside, Garden Grove, cô Kiều Dung Nguyễn, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi thích chính sách của Trump hơn.”

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 82 tuổi, cư dân Westminster, đi bầu nơi phòng phiếu Westminster Christian Assembly, góc đường Bushard và Hazard, cho biết: “Tôi thích ông Donald Trump và nghĩ rằng nước Mỹ cần phải thay đổi. Tôi nghĩ, trên nguyên tắc, nếu là bà Hillary Clinton thì bà cũng sẽ giữ ngần ấy chính sách của chế độ cũ. Vì bà là một trong những gương mặt kỳ cựu rồi. Với ông Trump, lúc đầu tôi nghĩ ông ra với tính cách như chơi, nhưng không ngờ quần chúng ủng hộ quá. Và điều đó làm tôi suy nghĩ, có lẽ bầu cử tam quyền phân lập bằng lá phiếu bây giờ có thể bị lũng đoạn ở nhiều nơi rồi. Có lẽ phải đi vào một trật tự mới, nên vì vậy mà tôi thích ông Trump, dù rằng ông có vẻ thua. Nhưng dù thắng hay thua thì ông Trump cũng ghi được một khúc rẽ của lịch sử Hoa Kỳ, của lịch sử lá phiếu.”

Chọn Hillary vì “có phong thái, tư cách của một người lãnh đạo”

Tại phòng phiếu Westminster Christian Assembly, góc đường Bushard và Hazard, đến trưa Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một, không có cảnh người dân xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu bầu cử. Cho đến 2 giờ chiều, ông Mai Trinh, nhân viên phòng phiếu nơi đây, cho biết: “Số lượng người đi bầu cử năm nay đông hơn những lần trước. Có lẽ năm nay mọi người hồi hộp chờ đợi vị tổng thống mà mình lựa chọn.”

Bà Nguyễn Thị Sáu, cư dân Westminster, nói: “Tôi chọn bà Hillary Clinton vì bà là người có kinh nghiệm nhất, chưa kể, bà có một đầu óc từ người chồng là tổng thống và một đầu óc luật sư, kiêm dân cử, kiêm ngoại trưởng. Bấy nhiêu đó bà đã thuyết phục được tôi rồi. Còn ông Donald Trump? Ông ấy chỉ là một nhà kinh tế, chưa từng làm chính trị, chưa từng làm đối ngoại nên chắc chắn thua bà Clinton. Bà làm tổng thống sẽ có cố vấn từ chồng bà, một cựu tổng thống. Với một bề dày kinh nghiệm như vậy, không lý do gì tôi không chọn bà.”

“Tôi đi bầu nhiều lần rồi. Lần đầu tiên là bầu cho ông George H. W. Bush (cha), cho tới giờ. Tôi luôn có quan điểm rằng, giữa hai người thì bà Clinton là ít ‘phốt’ nhất và bà xứng đáng nhất, có đạo đức nhất,” bà Sáu nhấn mạnh.

Bà Diana Hoàng, cư dân Garden Grove, chia sẻ: “Tôi bầu cho phái nữ, bà Hillary Clinton. Tôi nghĩ ai cũng muốn có một vị tổng thống lãnh đạo đất nước có tâm huyết, đạo đức, biết quan tâm lo lắng cho mọi người. Với tôi, một người lãnh đạo quốc gia cần có đạo đức sáng suốt, nhận định cho đúng đắn.”

Ông Chung Dương, cư dân Midway City, nói: “Cá nhân tôi, tôi nghĩ bà Hillary Clinton sẽ đắc cử tổng thống. Tôi nghĩ, cả hai ứng cử viên năm nay không có gì nổi bật. Thực tế, cả hai đều xấu, nhưng tôi buộc phải chọn một người có ít cái xấu hơn.”

Bà Diana Hoang, cư dân Westminster, "Tôi bầu cho phái nữ, bà Hillary Clinton." (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Bà Diana Hoang, cư dân Westminster, “Tôi bầu cho Hillary.” (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

“Dù gì bà Clinton cũng có thời gian rất dài trong chính trường. Còn ông Trump chỉ là một tỉ phú, và đừng nghĩ tỉ phú làm tổng thống sẽ kéo nền kinh tế đi lên. Khó lắm! Thử hỏi, một người có đạo đức, đàng hoàng, giỏi về kinh tế thì tại sao lại khai phá sản đến bốn lần để tránh đóng thuế. Đó có phải là mưu mô không? Ông Trump còn có những vấn đề về đạo đức với phụ nữ. Vậy thì, nếu ông là tổng thống, thì hình tượng đó sẽ ra sao?” ông trầm tư nói.

Cũng tại nơi này, ông Kiên Nguyễn, cư dân Garden Grove, tiên đoán, “Ngày mai bà Hillarary Clinton sẽ là tổng thống Hoa Kỳ. Bà đã là đệ nhất phu nhân rồi làm Thị Trưởng New York, một thành phố vô cùng phức tạp. Quan trọng hơn hết là phúc đức của bà rất dày. Bao nhiêu lần vợ chồng bà bị điều tra vì tình nghi làm trái luật, như bà đã vượt qua hết. Đến tuần rồi giám đốc FBI cũng phải tuyên bố rằng không có gì để điều tra bà nữa. Khi làm tổng thống, cả nước sẽ được nhờ cái phúc này.”

Ông Bình Nguyễn, cư dân Westminster, chia sẻ, “Vợ chồng tôi đều bầu cho bà Hillary vì chúng tôi ngưỡng mộ tư cách của bà. Qua những cuộc tranh cãi với ông Trump, bà chứng tỏ mình có một lập trường rõ ràng trong lúc ông Trump ‘loi choi’ như một đứa trẻ. Bà Hillary có tư cách của một người lãnh đạo.”

Ông Cường Lý, cư dân Westminster, cũng nói chắc nịch, “Tôi nghĩ bà Hillary sẽ thắng. Bà là người làm chính trị chuyên môn và có tư cách đứng đắn. Đứng bên bà, ông Trump như một ‘thằng hề’, không đủ tư cách lãnh đạo một quốc gia, nhất là quốc gia hàng đầu thế giới.”

Bà Kim Nga Trần, cư dân Westminster, nói: “Gia đình tôi gồm ba người, tất cả đều bầu cho bà Hillary. Tại sao? Tại vì ông Trump lộn xộn với phụ nữ quá. Chưa đến đâu mà ông đã vậy. Thử hỏi nếu có chức, có phận thì ông còn lộn xộn đến đâu. Một vị tổng thống không thể có thái độ suồng sã như vậy.”

“Tôi nghĩ bà Hillary Clinton sẽ đắc cử. Ai cũng muốn có một vị lãnh đạo quốc gia sáng suốt và đạo đức. Một vị tổng thống phải biết nhận định cho đúng đắn để giúp đỡ toàn dân và bảo vệ đất nước, ”bà Diana Hoàng, cư dân Garden Grove, nêu ý kiến sau khi bỏ phiếu.

Cũng cùng suy nghĩ đó, bà Tâm Lê, cư dân Westminster, hy vọng, “Tôi mong mọi người cùng bầu cho bà Hillary. Bà sẽ là người đại diện cho phụ nữ tại Mỹ và đòi hỏi quyền lợi cho phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới. Tôi không dám tin bà sẽ là một vị Tổng Tư Lệnh giỏi hay có uy tín, nhưng chắc chắn tôi không thể ông Trump làm tổng thống được.”

“Tôi nghĩ bà Hillary sẽ đắc cử. Thực sự, giữa một người mù và người chột mắt, tôi đành chọn người chột,” ông Vinh Chiêu, cư dân Westminster, so sánh.

Mời độc giả xem video: Phóng viên Người Việt nói chuyện làm phóng sự bầu cử

Bà Michelle Lê, cư dân Westminster, nói: “Tôi nghĩ bà Hillary hơn ông Trump. Nếu tranh cử với một người bình thường khác thì chưa chắc bà có cơ hội, nhưng may cho bà vì ông Trump làm những chuyện như con nít và có những tuyên bố lung tung về người di cư và người Mễ ở Mỹ. Tôi buộc lòng phải bầu cho bà vì nếu không, ông Trump sẽ đắc cử.”

Tại phòng phiếu ở trường McGarvin, chị Helen Vũ ở Westminster cho biết, “Tôi sang Mỹ từ năm 1991, đã đi bỏ phiếu rất nhiều lần nhưng đây là lần bầu cử khá đặc biệt vì muốn bầu ai làm tổng thống phải suy nghĩ dữ lắm. Tôi chọn bà Hillary vì phong thái làm việc cũng như quan điểm làm việc vì dân của bà tốt hơn.”

“Tôi chọn bà Hillary vì tôi thích chính sách của bà. Đây là lần đi bầu lần thứ hai của tôi. Lần trước tôi bầu cho ông trước Obama,” cô Tina Trần, cư dân Garden Grove, cho biết sau khi bỏ phiếu tại trường tiểu học Morningside.

Trong khi đó, bà Nghĩa Nguyễn, cư dân Westminster, đi bỏ phiếu ở Westminster Christian Assembly cho hay: “Tôi theo đạo Chúa, nên tôi nghĩ, người nào thắng là do Chúa Trời chọn, và người nào lên làm tổng thống cũng đều có sự thống trị của Chúa. Tôi đi bầu từ thời ông George W. Bush (con), và lần nào cũng mong một người xứng đáng do Chúa chọn.”

Cũng tại đây, bà Điệp Trần, cư dân Westminster, nhận xét: “Đây là lần thứ sáu tôi đi bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ, nhưng bầu cho vui vậy thôi chứ ai làm tổng thống thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Tám giờ tối, tôi sẽ hồi hộp chờ xem cập nhật các lá phiếu của hai ứng cử viên, như đang chơi chứng khoán vậy.”

MỚI CẬP NHẬT