Wednesday, April 24, 2024

California: Cảnh sát viên thứ tư bị bắn chết trong hai tuần

ALTURAS, California (AP) – Một cảnh sát viên thứ tư bị bắn chết trong hai tuần lễ ở tiểu bang California.

Ông Jack Hopkins, 31 tuổi, thuộc Sở Cảnh Sát Modoc County, bị bắn chết vào sáng Thứ Tư, khi cùng các đồng nghiệp khác được gọi đến một khu vực thôn dã gần ranh giới với Oregon để giải quyết một vụ cãi lộn.

Modoc nằm lọt giữa ranh giới với hai tiểu bang Nevada và Oregon, trong vùng sa mạc hoang vắng của tiểu bang California.

Quận hạt này trải rộng 4,000 dặm vuông và phần phía Bắc được gọi là Modoc Plateau, khu vực cao với tàn tích của nham thạch, tro núi lửa.

Một nghi can bị bắt nhưng chi tiết về vụ bắn chưa được thông báo.

Sở cảnh sát các quận hạt Shasta, Siskiyou, Lassen và Butte phối hợp với cảnh sát tiểu bang California trong việc điều tra vụ bắn ông Hopkins, người mới gia nhập lực lượng cảnh sát hồi năm ngoái.

Cái chết của ông tiếp sau vụ hai cảnh sát viên ở Palm Springs bị bắn chết hôm 8 Tháng Mười, và một cảnh sát viên thuộc Los Angeles County bị giết hai ngày trước đó tại thị trấn sa mạc Lancaster.

Những vụ giết cảnh sát ở California là mới nhất trong một loạt những vụ phục kích tương tự ở Dallas, Texas, và Baton Rouge, Louisiana, trước đây. (TP)

MỚI CẬP NHẬT