Thursday, April 25, 2024

Simone Manuel, phụ nữ Mỹ da đen đầu tiên có huy chương vàng bơi lội Olympic

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Simone Manuel, 20 tuổi, đêm Thứ Năm, trở thành phụ nữ gốc Phi Châu đầu tiên giành được huy chương vàng môn bơi tự do 100m cho nước Mỹ.

Ở vài mét cuối cùng trước khi đến đích, Manuel bắt kịp nữ lực sĩ Cate Campbell của Úc và chạm tay lên thành hồ bơi cùng lượt với Penny Oleksiak, 16 tuổi, của Canada.

Hai huy chương vàng được trao, hai bản quốc ca được trỗi lên trong buổi lễ trao giải.

Gạt nước mắt, cô Manuel nói: “Huy chương này không của riêng tôi mà thuộc về mọi người đi trước tôi, mang lại cảm hứng cho tôi và cho tất cả những người sau tôi, tin tưởng rằng họ không thể lấy được. Tôi muốn truyền cảm hứng này đến với họ, rằng họ cũng có thể làm được.”

Ngoài cô Simone Manuel, nữ lực sĩ cùng tên khác là Simone Biles, siêu sao môn thể dục dụng cụ, lấy được huy chương vàng giải cá nhân và có hy vọng kiếm thêm được vào tuần tới.

Hai nữ lực sĩ mang cùng tên Simone được giới ái mộ ca ngợi nhiệt liệt chiến thắng của họ trên các mạng xã hội.

Sự thành tựu của Manuel là tuyệt vời và quan trọng, thu hút vô số người ái mộ ở Mỹ. Người sinh viên trường Đại Học Stanford này cũng được báo chí khắp Hoa Kỳ đăng tin lên hàng đầu, duy chỉ một tờ báo lại không được tử tế như thế.

Tờ San Jose Mercury News sỉ nhục Manuel bằng cách bỏ mất tên của cô trên đầu tin và chỉ gọi cô là “người Mỹ gốc Phi Châu,” qua tựa nguyên văn: “Olympics: Michael Phelps shares historic night with African-American.”

Sau khi nhận được nhiều phản hồi, tờ báo vùng Bắc California liền đổi tựa thành: “Olympics: Michael Phelps shares historic night Stanford’s Simone Manuel,” trong đó tên của cô được thêm vào nhưng thiếu chữ “with.”

Lại một lần nữa, tờ báo sửa lại thành: “Olympics: Stanford’s Simone Manuel and Michael Phelps make history,” và xin lỗi về những tựa cũ.

Trong khi đó nam lực sĩ bơi lội Michael Phelps lấy thêm được huy chương vàng cá nhân môn bơi hỗn hợp 200m. Chiến thắng của anh cũng tạo một thành tích lịch sử với huy chương vàng cá nhân thứ 13, qua mặt được Leonidas của đảo Rhodes, người lấy được 12 huy chương cách đây 2,160 năm.

Tính chung, đây là huy chương vàng thứ 22 của anh cho các cuộc thi cá nhân lẫn đồng đội ở các Thế Vận Hội.

Cũng vào đêm Thứ Năm, anh Ryan Murphy, 21 tuổi, lấy được huy chương vàng cho môn bơi ngửa 200m, ba đêm sau khi đã lấy một huy chương vàng khác cho môn bơi ngửa 100m.

Lực sĩ Mitchell Larkin của Úc về nhì, lấy huy chương bạc, và anh Evgeny Rylov của Nga, huy chương đồng.

Anh Murphy sẽ tham dự cuộc thi bơi tiếp sức hỗn hợp vào Thứ Bảy tới, một cơ hội để lấy huy chương Olympic thứ ba.

Vào cùng đêm, cô Kayla Harrison lấy được huy chương vàng môn Judo, cái thứ hai của cô và lập được thành tích lịch sử cho nước Mỹ.

Tôi rất sung sướng và bây giờ tôi có thể về hưu,” cô Harrison nói, sau khi hạ được cô Audrey Tcheumeo của Pháp trong cuộc đấu hạng 78 kg.

Cô tiếp: “Hai lần vô địch Olympic, với tôi như thế đủ rồi.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT