Tuesday, May 7, 2024

Các trường trung học VNCH mở Trại Hè 2016

Nguyên Huy/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hàng năm cứ vào đầu Hè, các trường trung học VNCH lại có cuộc họp mặt tưng bừng tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley.

Năm nay cuộc họp mặt cũng sẽ diễn ra tại địa điểm như mọi năm vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Bảy.

Nhìn lại những trại Hè từ bốn năm qua, năm nào cũng có trên 20 trường lớn nhỏ có mặt.

Không kể những trung học Gia Long, Trưng Vương, Petrus Ký, Chu Văn An, Lê Văn Duyệt, Võ Trưởng Toản… tại Sài Gòn, còn có rất nhiều trường ở các thành phố khác ở các tỉnh miền Trung, miền Nam như Huế, Qui Nhơn, Pleiku, Đà Lạt, Cần Thơ, Vĩnh Long…, tất cả quần tụ trên một khu đất rộng của công viên vừa vui chung, vừa vui riêng, nhưng lại rất chan hòa tình cảm thời học trò đang sống lại với nhau.

Theo cô Mai Phương, trưởng ban tổ chức, cho biết, năm nay có 22 trường ghi danh tham dự qua 13 hội ái hữu cựu học sinh trung học của các trường. Ban tổ chức gồm những anh chị em trong ban đại diện của các trường.

Kể về sự phối hợp để có được buổi họp mặt Hè vừa vui vừa ý nghĩa, ban tổ chức đã liên tục gặp nhau vào cuối tuần từ trên hai tháng nay để chia công việc.

“Với sự sốt sắng của mọi người nên công việc cứ trơn tru cho đến hôm nay,” cô Mai Phương hớn hở nói.

Cho biết về nội dung ngày họp mặt, cô kể chi tiết: “Trại mở cửa đón tiếp mọi người đến tham dự vào lúc 10 giờ sáng. Nhưng tất cả anh chị em trong ban tổ chức và các ban đại diện phải có mặt từ lúc 7 giờ sáng để nhận khu vực cho trường mình. Rồi dựng lều, trang trí, sửa soạn những món ăn cho khu vực của trường mình. Có trường bán món ăn để trang trải chi phí. Nhưng phần lớn đều áp dụng hình thức, ai có gì mang nấy đến cùng ăn với nhau đúng theo ý nghĩa cắm trại.”

“Ngay tại sân khấu chính là chương trình văn nghệ tự do. Ai muốn lên hát cũng được. Dĩ nhiên là cũng có người phụ trách để không có sơ suất nào xẩy ra. Trong lúc này, thì tại các lều của từng trường dựng lên, có những sinh hoạt riêng của trường mình. Vừa ăn uống, vừa chuyện trò ‘mày, tao” dù ai nấy đều có cháu nội ngoại cả rồi. Nhưng đây là dịp để mọi người trở về mái trường xưa trong tình học trò thơ ngây bát ngát,” cô Mai Phương nói tiếp.

Cũng theo cô, đúng 12 giờ trưa, ban tổ chức sẽ mời tất cả mọi người cùng đến trước sân khấu để vui chung, sau khi đã vui riêng từng trường.

Sau phần nghi thức khai mạc là chương trình vinh danh cám ơn thầy cô đến cùng anh chị em. Đại diện ban tổ chức, cũng là đại diện của các trường có mặt, sẽ dâng lên thầy cô lời tri ân nồng nhiệt, chân tình nhất qua những bó hoa tươi thắm.

Kế tiếp là một chương trình văn nghệ đa dạng. Nói là đa dạng vì sẽ có nhiều tiết mục hay, vui, lạ của các ban văn nghệ thuộc các trường đóng góp, chẳng hạn như Trưng Vương thường có những đoản kịch lịch sử hay các bản đồng ca được tập dượt điêu luyện, như Gia Long thường có những màn vũ tươi trẻ, mát mắt của các nghệ sĩ tài hoa trong vườn hoa văn nghệ học trò, như Đồng Khánh-Huế qua những màn văn nghệ Huế thương và đặc biệt Liên Trường Pleiku có tới sáu hoặc bảy trường cùng chung một tổ chức với những nàng Sơn Cước của cao nguyên miền Trung thơ mộng…

Năm ngoái, buổi văn nghệ chung diễn ra thật phong phú qua nhiều ca khúc có những nội dung khác nhau như về lịch sử, về tranh đấu cho tự do nhân quyền, thống nhất đoàn kết, và cùng ca tụng mùa Hè.

Theo ban tổ chức cho biết, 13 ban đại diện các trường tham dự Trại Hè năm nay gồm có Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Võ Trường Toản, Bưởi-Chu Văn An, Quốc Học Đồng Khánh, Liên Trường Pleiku (với bảy trường), Nguyễn Bá Tòng, Quốc Gia Nghĩa Tử, Nông Lâm Súc Bảo Lộc, Nguyễn Đình Chiểu-Lê Ngọc Hân.

Mọi chi tiết, xin liên lạc (949) 547-0470, (347) 853-4899.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT