Thursday, April 25, 2024

Người Hồi Giáo vùng Little Saigon cùng nhau đội ‘hijab’ bày tỏ tín ngưỡng

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lúc 6 giờ 30 tối Thứ Tư, bà Rida Hamida, chủ tịch Hội Người Mỹ Gốc Ả Rập tại California, tổ chức một buổi nói chuyện về sự quan trọng của khăn che đầu (hijab) đối với phụ nữ Hồi giáo tại Islamic Society of Orange, Garden Grove.

Dù nằm gần góc đường 13 và đường Brookhurt mà ít người để ý đến Trung Tâm Hồi Giáo này.

Theo lời kêu gọi, nhiều phụ nữ thuộc những cộng đồng khác đến tham dự đều đội “hijab” để ủng hộ.

Một trong những người được mời nói chuyện là bà Roxane Chow, người gốc Việt, phụ tá Dân Biểu Tiểu Bang Tom Daly.

Đầu đội “hijab” vàng, bà Roxane nói: “Tôi được mời với tư cách đại diện Dân Biểu Tom Daly, nhưng tôi nhận lời đến đây vì cá nhân tôi muốn ủng hộ tinh thần đấu tranh của những người đội ‘hijab.’ Họ cũng là dân tị nạn như cộng đồng gốc Việt mình. Tôi luôn luôn ủng hộ sự cảm thông và hiểu biết giữa những cộng đồng.”

“Tôi rất buồn khi thấy trẻ em Hồi Giáo phải lo nghĩ khi đội ‘hijab’ ra đường,” bà nhỏ giọng.

Về mục đích chính của buổi nói chuyện, bà Hamida nói với báo Người Việt: “Điều quan trọng nhất là tôi muốn tạo sự quan hệ với những cộng đồng bạn để cùng chia sẻ những kinh nghiệm về sự bất công. Tôi muốn tất cả cùng được đối xử công bằng.”

Trước hội trường chật người, bà Hamida chia sẻ: “Chúng tôi đội ‘hijab’ vì chúng tôi thích, chứ không như phụ nữ ở các nước độc tài như Iran hay Iraq bị bắt buộc. Ngay tại Hoa Kỳ, phụ nữ Hồi Giáo đội khăn ‘hijab’ là để nói lên tinh thần tín ngưỡng, sự khiêm tốn và sự tôn trọng.”

Cô Kaitlyn Deharo (phải), cùng đông đảo người đội "hijab" ủng hộ Hồi giáo. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Nhiều người cùng đội “hijab” ủng hộ Hồi Giáo. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Mọi người nên biết như vậy để loại bỏ những thành kiến về chúng tôi. Quyền đội khăn ‘hijab’ là quyền phụ nữ,” bà nói tiếp.

Buổi nói chuyện xảy ra đúng vào thời điểm mà tội ác vì sự thù ghét đối với những người Hồi Giáo gia tăng tại Orange County, California.

Theo nhật báo Orange County Register, một bản báo cáo trong Tháng Mười, 2016 của FBI cho thấy tội ác vì sự thù ghét đối với những người theo Hồi Giáo trên toàn quốc tăng 67% trong năm 2015 so với năm trước. Một số phụ nữ bị xách nhiễu hay bị lột khăn ‘hijab’ tại nơi công cộng.

Bà Hamida nói: “Khi đội ‘hijab’ tôi cảm thấy có thêm sức mạnh và thêm lòng tự trọng.”

Bà Nguyễn Kim Khánh, cư dân Westminster, một trong những người có mặt sớm nhất, vừa sửa khăn ‘hijab’ trên đầu, vừa nói: “Ngay sau vụ tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001, tôi rất có ác cảm với tất cả những ai theo đạo Hồi, kể cả đàn bà.”

Bà kể: “Hồi đó, thấy mấy người quấn khăn trên đầu, tôi cứ nguyền rủa trong bụng. Nhưng rồi, tôi thấy đa số, họ là ngững người hiền lành, vui vẻ và hiếu hòa hơn ai hết.”

Bà thêm: “Gọi dân Hồi Giáo là khủng bố cũng sai như gọi dân Thiên Chúa Giáo Mỹ là KKK vậy.”

Ông Walter Muneton, một người gốc Hispanic, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi làm việc cho Học Khu Garden Grove. Tôi đến ủng hộ quyền tự do tôn giáo của cộng đồng Hồi Giáo vì họ bị hiểu lầm nhiều nhất. Nếu hôm nay dân Hồi Giáo bị kỳ thị mà không ai nói gì thì ngày mai, Công Giáo cũng sẽ bị kỳ thị thôi. Rồi cũng đến Phật Giáo. Thấy sai, chúng ta phải lên tiếng phản đối ngay.”

Cô Kaitlyn Deharo, học sinh trường trung học Anaheim, nói: “Là người gốc Hispanic, lúc đầu tôi hơi ngại vì chỉ có mình tôi đội khăn thôi. Nhưng rồi ở trường có đến trên 10 người cùng đội, tôi cảm thấy tự nhiên hơn. Qua đó, tôi thông cảm hơn cho sự cô độc của những người đội ‘hijab’ thường xuyên.”

Ông Matt Martin, cư dân Midway City, nói: “Tôi là người da trắng, theo Thiên Chúa Giáo, nhưng tôi tới đây vì tôi biết tất cả chúng ta đều là người như tôi và cùng muốn sống trong sự bình yên mà thôi. Tôi rất vui khi con trai tôi, Vincent, mới 17 tuổi, cũng đến đây với tôi.”

Theo lời bà Hamida, có trên 150 người thông báo sẽ tham dự.

“Tôi rất mừng và ngạc nhiên khi thấy có đến 450 người hiện diện và đa số phụ nữ cùng đội ‘hijab,’” bà Hamida cho hay.

Bà chỉ khăn đội đầu màu hồng trên đầu và nói: “Tôi rất hãnh diện được đội khăn này. Đây là ‘căn cước’ của tôi, là niềm vui của tôi.”

Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ chuyển vào sống ở Tòa Bạch Ốc

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT