Thursday, May 9, 2024

Nha Sĩ Sài Gòn họp mặt Tất Niên đón Xuân Ðinh Dậu

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi họp mặt Tất Niên và đón Xuân Ðinh Dậu do Gia Ðình Nha Sĩ Sài Gon tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, 22 Tháng Giêng, tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove, có đông đảo giáo sư, cựu sinh viên nha khoa Sài Gòn, và thân hữu tham dự.

Buổi họp mặt có gần 200 người tham dự, trong đó có 130 nha sĩ đến từ Canada, Việt Nam, và các tiểu bang xa như Pennsylvania, Washington, Arizona, Florida, Texas,… còn lại đa số là ở hai miền Nam và Bắc California.

Ðoàn trống Thiên Ân, với những tiết tấu vũ bão, hùng tráng, cùng với đoàn rước cờ quốc gia VNCH và Hoa Kỳ mở đầu cho buổi họp mặt.

Sau nghi thức khai mạc là phút tưởng niệm để tưởng nhớ đến các thầy cô, đồng nghiệp, đồng môn đã quá vãng trong năm vừa qua, nhất là sự ra đi của Giáo Sư Nguyễn Tư Mô cùng phu nhân, và những người khác như Nguyễn Hùng, Nguyễn Văn Y, Trần Ðạt Nghĩa, Phạm Ðình Tuân, và Nguyễn Việt Nga.

Nha Sĩ Nguyễn Xuân Thế, trưởng ban tổ chức, phát biểu: “Ngày Tết cổ truyền cũng là dịp để chúng ta nhớ và thực hiện những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, trong đó có việc ghi nhớ công ơn của thầy cô và bày tỏ sự kính trọng đến bậc đàn anh đàn chị đã gắn bó, giúp đỡ, và hướng dẫn các thế hệ đàn em.”

Các giáo sư được học trò tặng hoa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Các giáo sư được học trò tặng hoa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Năm cũ sắp qua, năm mới Ðinh Dậu sắp đến, xin kính chúc toàn thể quý vị và quý quyến luôn được vạn an, sức khỏe, cuộc sống hạnh phúc bên con cháu và gia đình. Xin mượn giây phút này, mà hình ảnh sẽ được truyền đi trên toàn thế giới qua YouTube, chuyển lời thăm hỏi của toàn thể những người hiện diện hôm nay, đến quý thầy cô, niên trưởng, và đồng môn nha khoa Sài Gòn, vì lý do sức khỏe hay vì hoàn cảnh, đã không tham dự được buổi họp mặt hôm nay.”

Ban tổ chức cũng được giới thiệu nhóm làm việc tích cực nhất trong thời gian qua để có được buổi hội ngộ, bao gồm Phan Thu Vân, Nguyễn Tuyết Bình (thủ quỹ); Nguyễn Ngọc Sương, Ðặng Kim Loan (văn nghệ); Nguyễn Thụy Quang và các bạn (MC); Nguyễn Phúc Bảo Hiền UCLA (ban nhạc One Man Band); Phạm Ngọc Lộ, Ngọc Dung (chụp hình).

Kế tiếp, ban tổ chức mời các vị giáo sư cùng đồng nghiệp, đồng môn từ các khóa của nha khoa Sài Gòn, cùng các nha sĩ trẻ tốt nghiệp tại Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới, cùng chen vai sát cánh chụp chung một bức ảnh kỷ niệm giây phút hội ngộ, cùng là để lưu dấu cho ngày sau.

Sau đó là từng nhóm theo các khóa cùng năm học chụp hình kỷ niệm.

Tiếp theo, các cựu sinh viên dâng những bó hoa nồng thắm nghĩa tình đến các giáo sư, các vị niên trưởng, gồm có Giáo Sư Ðinh Thị Tố Nhàn, niên trưởng lớn nhất K7 còn hiện diện; Giáo Sư Khương Kim Nga, thành viên duy nhất của Hội Ðồng Khoa Lưu Vong còn hiện diện; Bà Mạc Thanh Ngọc, cựu nhân viên trường nha; Thầy Tuệ Như-Nguyễn Hữu Hạnh; các niên trưởng Nguyễn Văn Quỳnh, Dương Ðức Phước, và Ðặng Hiếu Ðiển.

Nhóm Nha Sĩ Sài Gòn trong tiết mục hợp ca “Liên Khúc Xuân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Nhóm Nha Sĩ Sài Gòn trong tiết mục hợp ca “Liên Khúc Xuân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Ðinh Thị Tố Nhàn, đại diện Ban Giảng Huấn Ðại Học Nha Khoa Sài Gòn, được mời lên phát biểu.

Bà nói: “Rất hân hạnh đại diện cho ban giảng huấn, các đồng nghiệp, các thân hữu từ các nơi về đây, trong khung cảnh ấm cúng thân thương, tràn đầy không khí rộn ràng đón Xuân. Sau mấy mươi năm, được gặp lại nơi đây bao nhiêu là bạn cũ, đồng khóa, đồng môn và thân hữu đã gắn bó với trường nha, hôm nay cùng ôn lại những kỷ niệm cũ thời sinh viên, xin cảm ơn ban tổ chức đã tích cực làm nên buổi hội ngộ đặc biệt này. Xin gởi lời chúc tốt đẹp nhất mùa Xuân đến tất cả mọi người.”

Chương trình văn nghệ mừng Xuân bắt đầu, do các nha sĩ trong Nhóm Nha Sĩ Sài Gòn trình diễn, với màn hợp ca “Liên Khúc Xuân” và những tiết mục đặc sắc khác.

Sau Hiệp Ðịnh Geneva 1954, Ðại Học Y Dược trong đó có dược và nha là một ban của trường, di cư vào Nam. Ðến năm 1963 mới được chính thức đổi tên là Nha Khoa Ðại Học Ðường Sài Gòn, với Khóa 1 ra trường năm 1955. Từ đó ngành nha phát triển mạnh, có đủ các bộ môn chữa răng, giải phẫu, tháo lắp và phục hình, chỉnh răng, với các máy móc nha khoa tân tiến, được sự trợ giúp tích cực từ các trường đại học nha khoa của Mỹ.

Nha Sĩ Nguyễn Xuân Thế cho biết thêm: “Ðây là buổi họp mặt hàng năm của Nhóm Nha Sĩ Sài Gòn và những sinh viên nha khoa trước năm 1975. Ngoài ra còn có những buổi hội ngộ thế giới với hơn 300 nha sĩ, xuất thân từ các khóa của Ðại Học Nha Khoa Sài Gòn và đã hành nghề tại Sài Gòn trước 1975.”

Vẫn theo Nha Sĩ Thế, “gặp nhau hàn huyên tình thầy trò, ôn lại những chuyện thời còn sinh viên học chung dưới mái trường, Nhóm Nha Sĩ Sài Gòn vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên, nhất là những anh em ở California trong những lần họp mặt nhỏ.”

“Riêng buổi họp mặt Tất Niên đêm nay có được là nhờ sự hưởng ứng, ủng hộ, giúp đỡŨ về tinh thần cũng như vật chất của các thầy cô, niên trưởng, đồng môn, cùng thân hữu, đã không quản ngại đường sá xa xôi, tình trạng sức khỏe, như bà Mạc Thanh Ngọc, niên trưởng Dương Ðức Phước, Ðặng Hiếu Ðiển, tuy đã trên 85 tuổi, sức khỏe kém, nhưng vẫn lặn lội về tham dự,” ông Thế cho biết tiếp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT