Anh cùng với anh Võ Hoàng Ðạo, quản lý công trình xây chùa, cho biết “diễn tiến chùa đã sử dụng tiền gây quỹ vào việc xây dựng chùa như thế nào qua từng giai đoạn” và cho biết “trễ nhất là cuối năm 2017 công trình xây cất ngôi chánh điện sẽ hoàn tất…”
Trong niềm vui chung, các Phật tử đã nô nức thỉnh tượng Phật Bà Quán Âm đặt trong chánh điện chùa để cầu an cho thân nhân và cầu siêu cho người đã quá vãng đồng thời góp phần tịnh tài để hoàn tất ngôi chánh điện.
Ðặc biệt, Ðại Lễ Vu Lan chùa Vạn Hạnh năm nay có món bún Huế chay nức tiếng gần xa. Một bông hồng tươi thắm cho Sư Cô Phước, cô Trúc Hương cùng nhóm thiện nguyện viên, bằng tâm từ bị, đã dành thời gian cùng nhau nấu nướng tại chùa.
Rồi những chiếc bánh “su kem” từ Tony Bakery của anh Trường, cùng những ly nước mát của nhóm thiện nguyện viên đã làm cho phần ẩm thực năm nay thật phong phú.
Quan khách và Phật tử cùng thoải mái thưởng thức chương trình văn nghệ Bông Hồng Cài Áo đầy ý nghĩa, trong khi các em thuộc Gia Ðình Phật Tử và nhiều quan khách, đồng hương cũng không bỏ sót khoảng thời gian nắng đẹp, dạo quanh khuôn viên chùa, thưởng thức các quầy thức ăn, thức uống của chùa nhằm ủng hộ gây quỹ. Thêm một bông hồng nữa cho quầy nước mía của Diệu Thu và Hồng Nga đã đóng góp toàn bộ số tiền bán nước mía vào quỹ xây chùa Vạn Hạnh.
Vu Lan năm nay, chùa Vạn Hạnh có nhiều thay đổi. Bề ngoài ngôi chùa khang trang hơn, chánh điện đang dần từng bước hoàn thành. Phật tử và đồng bào về tham dự đông đảo hơn, có người mới tới lần đầu, thức ăn cũng có thay đổi, cách đậu xe cũng được trật tự hơn.
Và quan trọng hơn hết là sự thay đổi lớn về nhận thức trong lòng Phật tử đối với ngôi chùa: “Tất cả đều dốc lòng để ngôi chùa sớm hoàn tất theo nguyện vọng chung của mọi người.”





































































